Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lạc lối...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trích dẫn:Em lang thang lạc lối....

"Em lang thang lạc lối..."
Cũng như anh vậy thôi
Đường đời nhiêu muôn nẻo
Sao cứ mãi xa xôi?

Anh - một bờ, một bến
Âm thầm nhớ thuyền trôi
Thuyền đi đâu chẳng biết
Đợi hoài, đợi mãi thôi

Ngày hôm nay bỗng thấy
Bóng con thuyên nơi xa
Bến bồn chồn tự vấn
Thuyền ghé hay rời xa...?

Chỉ sợ rằng bến cũ
Không đủ sức ôm thuyền
Để lòng thuyền lại tủi
Với phận gái...thuyền quyên...