Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: EM ĐỢI ........
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Em đợi...

Em đợi ai
Mà đôi mắt xa xăm?
Em chờ ai
Mà mòn mỏi tuổi xuân?
Em đợi anh
Người lữ khách ghé thăm.
Em chờ anh
Người thương xa khuất bóng mây.

Em mong gì,
Mà thẩn thờ một mình ?
Em trông gì,
Mà lệ sầu ước mi ?
Em mong anh,
Vẫn khỏe mạnh nơi ấy
Em trông thư tình,
Anh gửi cho em , nhớ nhung tràn đầy.
.....................................................

Ngày được tin, cánh thư trao tay.
Tình thư anh thay bằng thiệp hồng .
Đành sao anh nỡ phụ tình này.
Còn lại gì đây, mà đợi mong?

Tê tái lòng đau như dao cắt.
Tình xa vụn vỡ rồi, vì đâu?
Vì người con gái ấy sang giàu.
Hay vì duyên em kém nhan sắc.

........................***..........................
tp.29.12.2012 .QH.

040
hổng ai sửa dùm QH bài này đi! khúc sau dở quá mà k biết sửa sao nên 040
Thiệp hồng thay từ tạ
Thương nhớ vuột tầm tay
Đành sao phụ tình này
Tái tê lòng đau cắt

Nhớ nhung vương lên mắt
Tình xưa vụn vỡ rồi
Lời chót lưỡi đầu môi
Hay vì duyên không định

Tim em nào thanh tịnh
Gào thét nỗi hờn ghen
Anh chọn vì sang hèn
Hay vì em kém sắc

Nỗi buồn về đau thắt
Trong màn tối thênh thang
Lá khô trải đường vàng
Gió cùng em vọng đọng


big green lỡ làm dài mất rồi ..
(29-12-2012, 10:31 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]hổng ai sửa dùm QH bài này đi! khúc sau dở quá mà k biết sửa sao nên 040

điều khờ khạo nhất là đi sửa thơ người khác.
hic! sao vậy ạ!
QH mới làm thơ
k hay thì sửa dùm mà!
cảm ơn Ngạo!
Anh đợi!

Vẫn mãi chờ em cuối đoạn đường
Vẫn qua mưa nắng lại phong sương
Vẫn ngày khơi tiếp trăm sông nhớ
Vẫn tháng bồi thêm vạn núi thương
Vẫn mộng tào khang bên quốc sắc
Vẫn mơ oanh yến cạnh thiên hương
Vẫn vùi đằng đẵng đời cô độc
Vẫn mãi chờ em cuối đoạn đường
Anh đợi ai......?
Anh đợi tình nhân hay chờ nàng thơ?

Sao anh không tóm ngay mà đợi chờ.
Con đường hai đứa cứ mãi song hành.
Em trông anh ngóng, biết đến bao giờ?
Mới có chiếc cầu nối , em gặp anh.

Để tình ta vẫn mãi là đợi chờ........
..................* *...........................
30.12.2012.QH
Đợi nữa!

Đợi bóng hình em của mộng mơ
Đợi cầu Ô Thước nối tình hờ
Đợi Trăng xuống thế thăm chàng cuội
Đợi gió ngược mùa gởi ý thơ
Đợi lúc thuyền quyên quy bến cũ
Đợi khi vân vũ rũ cuộc cờ
Đợi ngày hăm sáu vui hoa thắm
Đợi bóng hình em của mộng mơ.
Yêu mãi

Anh sẽ một mình yêu mãi thôi
Con tim đã trót gởi em rồi
Dù khi gió bão đưa đời chảy
Hay lúc mưa giông đẩy kiếp trôi
Thuở ấy kề bên thương cỡ một
Hôm nay xa cách nhớ bằng mười
Dù cho năm tháng như dài mãi
Anh sẽ một mình yêu mãi thôi!
Trang: 1 2