28-12-2012, 05:40 PM
Trang: 1 2
30-12-2012, 05:19 PM
ĐỪNG ANH NHÉ!......
Đừng anh nhé, đừng vuốt tóc em
Đừng hôn vào trán, đừng chạm mi
Làm em bối rối, hồng đôi má
Lỡ ai nhìn thấy, ngại mà chi!
Đừng anh nhé, đừng cắn môi em
Đừng thầm thì lời yêu mật ngọt
Làm tim em thổn thức suốt đêm
Ngỡ hạnh phúc như lời thơ ai đó!
Đừng siết đôi tay, đừng vội vã
Lỡ vô tình mở khuy áo em bay
Làm em sợ nếu mai này xa cách
Anh lại không còn yêu đắm say!
Hãy yêu em bằng ánh nhìn len lén
Bằng lời thơ ru em vào mộng
Vòng tay ôm nhẹ vừa đủ ấm
Bằng nụ cười, duyên em trắng trong!
.....................***.........................
tp, 28.12.2012.QH.
Đừng anh nhé, đừng vuốt tóc em
Đừng hôn vào trán, đừng chạm mi
Làm em bối rối, hồng đôi má
Lỡ ai nhìn thấy, ngại mà chi!
Đừng anh nhé, đừng cắn môi em
Đừng thầm thì lời yêu mật ngọt
Làm tim em thổn thức suốt đêm
Ngỡ hạnh phúc như lời thơ ai đó!
Đừng siết đôi tay, đừng vội vã
Lỡ vô tình mở khuy áo em bay
Làm em sợ nếu mai này xa cách
Anh lại không còn yêu đắm say!
Hãy yêu em bằng ánh nhìn len lén
Bằng lời thơ ru em vào mộng
Vòng tay ôm nhẹ vừa đủ ấm
Bằng nụ cười, duyên em trắng trong!
.....................***.........................
tp, 28.12.2012.QH.
30-12-2012, 05:51 PM
ĐỪNG ANH NHÉ!......
Đừng anh nhé, đừng vuốt tóc em
Đừng hôn vào trán, đừng chạm mi
Làm em bối rối, má ửng hồng
Lỡ ai nhìn thấy, ngại… mà chi
Đừng anh nhé, đừng cắn môi em
Đừng thầm thì mật ngọt lời yêu
Làm tim em thổn thức bao điều
Ngỡ hạnh phúc như lời thơ đó!
Đừng anh nhé, đừng mở khuy áo em
Đừng siết đôi tay, đừng vội vả!
Làm em sợ nếu mai cách xa…
Anh lại thôi, không còn nhung nhớ
Hãy yêu em:
Bằng ánh mắt nhìn nhau dù len lén
Bằng nụ cười duyên em trong trắng
Bằng cái ôm nhè nhẹ ấm nồng
Bằng lời thơ ru em vào mộng!
Bằng trái tim yêu em, thật chân thành!
......................****.....................
tp, 28.12.2012 .QH
được chỉnh sửa bởi: nhà thơ Kiên Giang Nguyễn
Đừng anh nhé, đừng vuốt tóc em
Đừng hôn vào trán, đừng chạm mi
Làm em bối rối, má ửng hồng
Lỡ ai nhìn thấy, ngại… mà chi
Đừng anh nhé, đừng cắn môi em
Đừng thầm thì mật ngọt lời yêu
Làm tim em thổn thức bao điều
Ngỡ hạnh phúc như lời thơ đó!
Đừng anh nhé, đừng mở khuy áo em
Đừng siết đôi tay, đừng vội vả!
Làm em sợ nếu mai cách xa…
Anh lại thôi, không còn nhung nhớ
Hãy yêu em:
Bằng ánh mắt nhìn nhau dù len lén
Bằng nụ cười duyên em trong trắng
Bằng cái ôm nhè nhẹ ấm nồng
Bằng lời thơ ru em vào mộng!
Bằng trái tim yêu em, thật chân thành!
......................****.....................
tp, 28.12.2012 .QH
được chỉnh sửa bởi: nhà thơ Kiên Giang Nguyễn
02-01-2013, 02:33 PM
EM!....
Đưa khẽ bàn tay vuốt tóc em
Môi anh hôn nhẹ cặp môi mềm
Em cười bẽn lẽn trong e thẹn
Tay nắm bàn tay thật dịu êm
Hôn lên trên trán, chạm bờ mi
Miệng ghé bên tai giọng thầm thì
Anh yêu em mãi, yêu em lắm
Sóng gió trên đời có ngại chi
Ôm trọn thân em trong vòng tay
Hồn anh nửa tỉnh nửa muốn say
Siết chặt vòng tay lòng khao khát
Trả lại em nhung nhớ bao ngày
Anh đã yêu em, rất chân thành
Mối tình này đẹp tựa bức tranh
Vần thơ anh viết ru giấc mộng
Để lại tình ta mãi mãi xanh
Ngày đầu năm 2013
Xuân Thanh
Đưa khẽ bàn tay vuốt tóc em
Môi anh hôn nhẹ cặp môi mềm
Em cười bẽn lẽn trong e thẹn
Tay nắm bàn tay thật dịu êm
Hôn lên trên trán, chạm bờ mi
Miệng ghé bên tai giọng thầm thì
Anh yêu em mãi, yêu em lắm
Sóng gió trên đời có ngại chi
Ôm trọn thân em trong vòng tay
Hồn anh nửa tỉnh nửa muốn say
Siết chặt vòng tay lòng khao khát
Trả lại em nhung nhớ bao ngày
Anh đã yêu em, rất chân thành
Mối tình này đẹp tựa bức tranh
Vần thơ anh viết ru giấc mộng
Để lại tình ta mãi mãi xanh
Ngày đầu năm 2013
Xuân Thanh
02-01-2013, 05:47 PM
cảm ơn Xuân Thanh !
QH xin mang bài Em của người về trang facebook của QH nhé!
bài thơ đọc thích lắm ạ!
QH xin mang bài Em của người về trang facebook của QH nhé!
bài thơ đọc thích lắm ạ!
12-11-2013, 06:11 PM
Chủ đề ngẫu nhiên....tiện tay em viết thêm vài dòng tặng cho người giận em!
Đừng anh nhé! đừng giận hờn em nữa
Nỗi mụn mọc râu chứ được chi đâu
Đừng anh nhé!đừng đánh đòn em nữa!
Thân em gầy gãy xương mắc công nuôi!
................................................12.11.2013.QH
Trang: 1 2