(23-12-2012, 10:37 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Bó bông đó là của tớ đó!
Ukie, Lãnh, coi như chỉ chỉ đã nhận được bó bông thơm thảo của lòng đệ rồi, được chưa? Cảm ơn đệ

(23-12-2012, 11:02 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Chúc mừng tỷ tỷ In Jun
Thơ sang tuổi mới ùn ùn tuôn ra
Chúc Jun trẻ mãi hông già
Dù lên lão lão vưỡn là đôi mươi. 
(23-12-2012, 11:02 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Chúc mừng lão lão xinh tươi
Hai con mà vẫn như thời chửa con
Thêm một tuổi càng thêm son
Đàn thơ vang trấn, dung ngôn ấm nhà
Thơ hay chúc tụng lão bà
Xinh tươi, trẻ mãi không già, thêm son...
Lão bà cười tít mắt luôn
Ngất ngây gõ phím, cóc tuôn đầy lầu
Đa tạ hai đệ phát nầu

(24-12-2012, 12:06 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Chúc Cô Nhỏ sinh nhật vui vẻ..anh lành và nhiều niềm vui nha 
Cô nhỏ cảm ơn huynh, Cô nhỏ đã có một sinh nhật thật vui vẻ, an lành và nhiều niềm vui như lời huynh chúc nè.

(24-12-2012, 08:00 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]Trời đất hôm qua sinh nhật tỷ,
Mà đệ thì lo chuyện vợ con,
Lu bu chả biết, giờ mới thấy,
May quá sinh nhật tỷ vẫn còn! :d
Cho đệ xin chúc mừng sinh nhật,
Chúc vui để dạy nhiều điều hay,
Chúc khỏe để vững tay cầm... phấn,
Đặc biệt còn để ấy hàng ngày! 
Chúc thêm hạnh phúc ngập trong nhà,
Tràn ra ngoài ngõ dính người ta,
Dính luôn cả xóm, rồi cả nước,
Của tỷ In Jun thế giới là. 
******************
Trời đất bài thơ dài gúm hỉ
Suy ra tác giả cũng ...dài luôn

Vợ con chắc hẳn được no ấm
Có lão đệ cần mẫn chăm nom
Cho tỷ xin cảm ơn lời chúc
Vui khỏe đặng... cầm phấn thiệt hay

Vui khỏe cho đàn em kiến thức
Và sẽ không quên ấy hằng ngày!
Chắc chắn năm nay phúc ngập nhà
Tràn ra dính khắp nẻo gần xa
Bao giờ dính tới lầu Thi ẩm
Cho lão đệ ta ké tà tà...
