(12-12-2010, 11:31 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Bàn chân ai đã đi xa
Để tỷ bỗng nhớ ru qua tháng ngày?
Xin hỏi tỷ tỷ đến nay
Người về hay chửa, tỷ hòai đợi mong?
xin chào mụi mụi Tiểu Chiêu
cái tên nghe thấy diễm kiều làm sao
mụi đừng hỏi tỷ lời nào,
xin cho kí ức đi vào hư vô..
(12-12-2010, 12:31 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Ta thời không thích dài dòng..
Chỉ hỏi muội muội có chồng hay chưa..
bất ngờ trời đổ cơn mưa
huynh hỏi thì muội xin thưa: có rồi!
( mô phật!!! mà hỏi làm dzèi )
có chồng thì kệ có chồng
mỗi ngày vẫn lướt vài dzòng thi lâu
hêhehehhehehehe
(12-12-2010, 04:33 PM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]Nghe tên bóng nhỏ đã lâu
Hôm nay mới được một câu trần tình
Thì ra muoimuoi thật xinh
Hỏi xem bóng nhỏ nợ tình ai chưa?
Oải à! chuyện nợ chuyện nần
thiệt là rối rắm chứ mần dzỡn chơi
tình duyên ngụp lặn lơi bơi
nợ rồi, muốn quỵt nhưng rồi pó tay
(12-12-2010, 07:12 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Thiên hạ hỏi quá trời câu..
Người về bóng nhỏ ..lòng rầu tay run..
đợi khi đầu óc thảnh thơi
ngồi trước màn hình muội mới reply
huynh ơi chớ có hồ nghi
và đừng trách nhé! so bì thiệt/hơn..
lôi lên, gần hết tuần rùi!
(12-12-2010, 07:44 PM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Lâu rồi không gặp người vẫn thế
Âm thầm lặng lẽ thoả đam mê
Mau vào mà buông đôi câu chữ
Ở lại mà vui chớ vội về...
Lâu rùi không đọc được thơ của muoimuoixauxi..
từ tôi mấy bận đi về
cánh chiều đứt bóng ủ ê trời buồn
đời mua vui những tấn tuồng
trong giây lát trong ngọn nguồn lửng lơ..
chào em, độ ấy em chờ!
tôi, cơn mưa nhỏ tự do thoát mình
ơn em một dạ chân tình
hai thơ thăm thẳm thình lình ngác ngơ
mến chào đệ Lạc Thiên Vũ,
đã lâu, tỷ bận việc gia đình nên không thường ghé TAL được, thấy mình như còn nợ gì, nên phải cố gắng hoàn thành những câu giao lưu của đệ và của mọi người, mong đệ cùng cả nhà thông cảm thân chủ trong topic này nhé !
CHÚC TẤT CẢ HUYNH, ĐỆ, MUỘI:
giáng sinh đầm ấm vui tươi và năm mới 2011 hạnh phúc, thịnh vuợng.