Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quỳnh Hương trắng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
[size=medium]
đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!

Đừng buồn em nhé !

Làm chi mà bi quan quá Quỳnh Hương ơi!
Đời chúng ta còn dài vời vợi.
Hãy lắng nghe và chờ đợi nghe em!
Zomhai tặng Quỳnh Hương bài thơ Này nghe.

Em giết đời ta chết thật rồi,
Tiết trinh phẩm hạnh quá đi thôi,
Đêm còn dài lắm em nỡ vội,
Rớt lệ lòng sao hỡi Quỳnh ơi!
(Zomhai)

đây là một trong số những bài thơ bạn bè tặng QH.
Viết về loài hoa QH mang tên đăng lên mọi người cùng thưởng thức nhé!

Lời chúc trước khoảnh khắc!
Tác giả : Xanh Vẹt
Chúc Hương xinh tựa đóa Quỳnh.
Toả hương khoe cánh đêm xinh diệu kỳ.
Điều ước sẽ hiệu nghiệm hi.
Có anh hoàng tử hì hì ở bên

TP.trước giờ tận thế 3 giờ 15 phút 15 giây! Xanh Vẹt

đây là những bài thơ bạn bè nói về ... QH.
mọi người xem vui vẻ nhé!

Đôi mắt em
tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm

Đôi mắt em là đại dương sâu thẳm.
Con sóng buồn năm tháng vẫn trào dâng.
Tôi một kẻ yêu thơ chợt bâng khuâng.
Trông mắt ấy mà nghe lòng tê tái..
..............phút .ngẫu hứng..................
tp, 20.12.2012 .NNL

Tóc em . QH .
tác giả : Nguyễn Ngọc Lâm ( Hàn Phong Vũ)

Tóc em dài chấm ngang lưng.
Mượt mà như cỏ lưng chừng mùa xuân.....
Em ngồi đôi mắt phân vân.
Phải chăng ao ước một lần yêu thương.
Tóc dài như sợi tơ vương.
Níu chân lữ khách qua đường ngẩn ngơ.
Trộm nhìn tôi viết bài thơ
Tặng em một phút tình cờ gặp nhau......
.................ngẫu hứng...................
.................******............................

tp, 20.12.2012. NNL

Cảm nhận!
tác giả: Minh Ngọc Trần

Em có biết trong trái tim tôi đã.
Khắc tên em và thầm nhớ thiết tha.
Thoáng yêu thương nụ cười ấy hiền hòa.
Và đôi mắt như ngàn hoa đua nỡ...

Em cho tôi quá nhiều điều bỡ ngỡ.
Để đêm về ôm lấy những giấc mơ.
Từng ngày trôi là vạn nỗi đợi chờ.
Xin nhờ thơ gửi về em nỗi nhớ!
....................choáng.................
tp, 20.12.2012. 21h 27 27s MNT

Tên em Quỳnh Hương !
tác giả: Ngo Duy Minh Triet

Cái tên đẹp gợi về bao thi ý.
Nhẹ nhàng và thanh khiết giữa màn đêm
Chẳng có trăng,mà người say túy lúy
Hương thoảng qua,ru khẽ giấc êm đềm.

tp, 19/12/2012 NDMT


đây là những bài thơ bạn bè nói về ... QH.
mọi người xem vui vẻ nhé!

ĐÔI MẮT

Đôi mắt ưu tư nỗi muộn phiền
Hai dòng lệ ứa chảy về tim
Tên em loài Quỳnh Hương chiều tím
Trinh nguyên mang nặng nỗi ưu phiền

Đôi mắt long lanh nhiều tâm sự
Một chút sầu mộng mị của đời em
Ôi! Đôi mắt suy tư buồn sâu thẳm
Một nửa tam hồn chết về đêm!!!

Cat Bụi !!!

ĐÔI MẮT

Đôi mắt ưu tư nỗi muộn phiền
Hai dòng lệ ứa chảy về tim
Tên em loài Quỳnh Hương chiều tím
Trinh nguyên mang nặng nỗi ưu phiền

Đôi mắt long lanh nhiều tâm sự
Một chút sầu mộng mị của đời em
Ôi! Đôi mắt suy tư buồn sâu thẳm
Một nửa tam hồn chết về đêm!!!

Cat Bụi !!!

QH
Đôi mắt em thật buồn
Nhìn anh mà không nói
Tình đôi ta vời vợi..
Có nói cũng nghẹn lời..
Nụ cười tắt trên môi
Chỉ còn lại ánh mắt
Anh nghe tim quặn thắt.
Một mỗi sầu khôn nguôi.
tác giả : Van Dung Nguyen
tp, 16/12/2012

Em gái xứ Quảng !
Ta sầu ta nhớ đến em
Người con xứ quảng mặn mà nét duyên
Má hồng nồng ấm thuyền quyên
Làm ta say đắm sinh lòng tương tư......
tác giả : Ảo Ảnh —

Vu vơ ( Quỳnh Hương )
một anh chàng suy nghĩ mông lung về........hoa QH

Buổi sáng ngất ngây lạ lùng
Buổi chiều rạng rở, thẹn thùng mấy ngăn?
Trái tim gợn sóng lăn tăn
Thật hay chi lạ! Chẳng gần sao thương?
Xum xoe khoe sắc thơm hương...
Đóa Quỳnh Hương thắm nở tường nhà anh
Chắt chiu chăm sóc êm đềm
Vui tươi hớn hở, kìa xem hoa cười
Hỏi.. em rồi lại hỏi…Người
Có yêu chân thật cả đời hay không?

tác giả: Ảo Ảnh

QUỲNH-GIAO
Thơ:Zomhai ha
Gửi tặng Hương Quỳnh.
****
Hương Quỳnh quyện ánh trăng tà,
Nửa đêm khuya lắng lòng ta gạn sầu.
Thân Giao ta mọc từ lâu,
Hoa em hiện hữu một mầu trắng trong.
Suốt đời gạn đục khơi trong,
Quỳnh ơi Giao chẳng nỡ lòng cạnh em.
Chỉ xin một chút hương đêm,
Mang về đặt cánh môi mềm được chăng?
(Zomhai)

HƯƠNG QUỲNH

Một chút mong manh một phút buồn
Một làn hương thoảng giữa hồn tôi
Canh khuya hương tỏa mang sầu nhớ
Ôi đóa quỳnh hương giữa vô thường
Hương hoa hay hương người thi vị
Xao xuyến hồn ai suốt canh thau
Ôi đóa quỳnh hương, đóa quỳnh hương!
Sao em lại thoảng suốt đêm trường?

Cat Bụi !!!

QUỲNH HƯƠNG

cơn gió thoảng mang hương về hé nở
dạ quỳnh em môi ngát nụ nguyên trinh
trăng mười sáu nghiêng vầng đêm chờ đợi
cánh trang đài trắng mộng nhẹ lung linh

có phải em dạ quỳnh hoa thuở ấy?
giấc chiêm bao huyền ảo một vần thơ
hương quyến rũ thơm màu đêm tĩnh lặng
gọi mây về lãng đãng giữa trời mơ

em thanh khiết rạng ngời đêm nguyệt bạch
lầu trăng xưa ta hoài vọng tình nương
màu hoa trắng gió lay mùa trở lạnh
giục xuân nồng tha thiết dạ quỳnh hương…

Nguyễn Chinh

đây là những bài thơ bạn bè nói về ... QH.
mọi người xem vui vẻ nhé!

Thức đi em hởi Hương Quỳnh thơm ngát,
Nở đi em hỡi lòng dạ trắng trong.
Cười đi em chẳng ai nỡ đau lòng,
Đừng nhỏ lệ mà vương sầu nhân thế.
tác giả : Zomhai Zomhai Ha
ô thật ngưỡng mộ ngưỡng mộ
kang cũng bắt chước hướng về quynhhuong
nhưng ko làm thơ chỉ tặng bé bài hát nầy nha

vâng ạ! QH cảm ơn kanguru!
bài hát này QH rất thích!

QH từng nói vui với bạn bè rằng:
_ ai mang tặng em chậu Quỳnh Hương
_ và hát tặng QH bài hát này QH xin lấy.........làm chồng! hihi 022022
Trang: 1 2