Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ 16
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Một buổi trưa hè nắng chói chang
Chị Trâu nằm ngủ giấc mơ màng
Hiu hiu gió thổi, cây xòe bóng
Cái phận đi cày thế cũng sang tongue
Cày đồng cày buổi ban trưa
Trâu thời mất sức nằm bừa gốc cây
Sau cơn hoan lạc mưa mây
Ruộng vườn phơi phới trâu đây mọc sừng
Hiu hiu gió, cây đùa trong nắng
Lim dim nằm, Trâu lắng tai nghe
Bực mình con muỗi vo ve
Tính ...phê một giấc trưa hè...hổng yên X-(
Nằm đây nhớ chuyện cọp rằn xưa
Hóng trí khôn chi để bị lừa
Oai hổ đua đòi nông nổi vậy
Thức thời như tớ có đâu thừa.
Giọt ngâu trời hắt xuống đường làng
Đọng vũng chân tình, cỏ xốn xang
Bướm hẹn dập dìu sao chửa tới?!
Chú trâu nằm dỗi nắng non vàng.
Nắng vàng nhảy nhót lung linh
Lim dim Trâu ngẫm sự tình thế nhân
Nắng mưa vất vả trăm phần
Mà sao người vẫn mắng : đần như Trâu sad
Trâu ơi ta hỏi trâu này
Trâu cày chi lắm mà nằm ngay rứa trời
người hỏi thì Trâu trả lời
Ruộng thì mới lớn nên Trâu mới hết hơi thế này
Trâu này là con trâu của ai
Sao lại nằm đây giữa trưa hè
Đứng dậy chỏng mông ..tao nhìn cái
Để coi cho biết.. gái hay trai..007
Ta thời kiếp trước Ngưu Lang đó
Một bữa vui vờn gió ghẹo trăng
Trời già ôm hận bắn "pằng"
Ta sa xuống đất biến thành con ngưu.

Chức Nữ hỡi oan cừu sao tỏ
Ta ngáp ruồi, mỏi cổ đợi trông
Nằm dài ăn rỗi ngồi không
Cỏ không thèm gặm, chỉ mong về trời.030
[Hình: 13097774331828294522_574_0.jpg]

Nắng ươm ruộng lúa vàng thơm ngát
Gò Bạch Đàn xào xạc xa xa
Ta nằm trong cõi riêng ta
Mặc người toan tính bôn ba giữa trời.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9