Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Viết chỉ là viết vậy thôi...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Cùn kiếm đã viết:
Viết để làm chi ... đau dạ người
Níu để làm chi ... bóng xa xôi
Thắp nữa làm chi ... tan đời nến
Nhớ nữa làm chi ... héo thân ... ôi !
Ngạo Thế Cuồng Sinh đã viết:

Thu tím buồn rơi ..khúc ầu ơ ..
Bến vắng lao xao ..mấy ai chờ ..
Người đi theo gió xa xăm quá ..
Bóng ngả chao nghiêng nón bài thơ ..

Thu tím buồn ơi .. buồn ngẩn ngơ ..
Lời xưa năm đó .. đẹp tựa mơ ..
Đuôi mắt ngây thơ .. nay xắp nếp ..
Khắc khoải chờ mong..nhện giăng tơ
lanhdiencongtu;3795280787 Đã viết:Thu tím buồn rơi...tím buồn rơi
Rụng chi sợi nhớ...lúc giao mùa
Người xưa...nặng gánh thương, mong, nhớ...
Trĩu cả bài thơ...thuở dại khờ.

Thu tím buồn rơi...tím buồn ơi
Vệt mắt xa xăm...tím ngút trời
Hương xưa...một thoáng bâng khuâng quá
Hay tím trôi vào...trong mắt em?
muoimuoixauxi Đã viết:Thu đã về, sao ta chẳng hay!
Tím màu nhung nhớ, ngát hương say
Đang Hạ, nắng chiều nghe heo hắt
Bàn tay trống vắng một bàn tay.

Thu đã về, sao ta chẳng hay!
Mà xa vời vợi tóc mây bay
Chờ thu, mong thu về gõ cửa
Thu ở đâu trong thế gian này!?
hothiethoa Đã viết:Thu đã về chưa? Hạ có qua?
Tiếng rơi ngoài phố phải chăng là
Tiếng lòng người đợi rơi từng giọt
Từng giọt u buồn dĩ vãng xa

Nơi ấy đầy mưa mây kín lối
Phong kín đường về những nẻo mơ
Bước trần chưa đến sao dừng vội
Có người ngồi đợi những câu thơ

Thu đã về chưa? Ta đợi mong
Nước về cho lúa, mạ lên đồng
Cho ta tìm lại khung trời cũ
Ngày ấy ngừơi ta chưa sang sông.
lanhdiencongtu Đã viết:Lật từng trang kí ức
Xới từng vùng ngẩn ngơ
Lời thơ chưa cạn ý
Lấp dưới mồ thời gian
Dùng dằng con chữ bỏ hoang
Hôm nay đội mộ viết ngàn tâm tư
lanhdiencongtu Đã viết:Miếng trầu...là nghĩa phu thê
Em về!
thiên cổ...
vân vê một mình.
Nhớ em!
Quệt miếng...trầu xanh
Cay nồng lên mắt...
tròng trành đời nhau.
Em về!
gởi lại niềm đau
Vào anh ray rức...
ngập sâu
nghìn trùng...
Em ơi!
Trong cõi vô cùng
Hồn...anh
đã lặng...giữa vùng
thiên thu


------------------------------------
Không có nghĩa biển vổ bờ rất khẻ

Là nhẹ nhàng, nhớ nhớ phút chia xa

Không có nghĩa lòng biển quá bao la

Là chất chứa nhiều cánh buồm rất lạ



Không có nghĩa mai làm người xa lạ

Không bồi hồi trước dáng em qua

Không có nghĩa tình lỡ phôi pha

Là quên hết những gì trong quá khứ...

-------------------------------
Thương nhớ người thương ngóng trời mưa
Cho hỏi người đó đã đi chưa?
Rặng tre còn níu bên liếp cửa?
Lén gởi dùm ta chiếc khăn xưa
Trang: 1 2