Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TỪ TẠ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Tự tận tâm khảm
Ta cám ơn người
Thay ai nói lời
Từ Tạ sắc lam

Ngạo
Có thể tùy chọn thay cặp từ " từ tạ" và ..."hừ hự..."
Vân đã đi rồi Vân hỡi Vân
Sao em ...hừ hự...nghĩa Châu Trần
Chim rời tổ cũ ...mơ duyên Tấn
Bướm lạc lồng xưa ...Nhớ nợ Tần
Chết lịm trên người ...bao kỷ niệm
Rã rời thể xác ...luống bâng khuâng
Biệt ly không rượu không... hừ hự...
Ta với em thôi...cũng một lần...
Em đi rồi
Em đi rồi
Để cho Thi Ẩm
Đứng
Ngồi
Không yên
Mảnh Trăng
Rớt xuống
Bên thềm
Bâng khuâng
Mong đợi
Nỗi niềm
Xót
Xa
(22-11-2012, 03:37 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Tự tận tâm khảm
Ta cám ơn người
Thay ai nói lời
Từ Tạ sắc lam

Ngạo

Chợt đến, chợt đi... một hững hờ
Thoảng qua như khói, nhẹ như mơ
Mong manh chôn giấu niềm im lặng
Về rắc tàn tro... đốt ngẩn ngơ...

happy, mong h sớm an nhiên!
(22-11-2012, 05:18 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(22-11-2012, 03:37 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Tự tận tâm khảm
Ta cám ơn người
Thay ai nói lời
Từ Tạ sắc lam

Ngạo

Chợt đến, chợt đi... một hững hờ
Thoảng qua như khói, nhẹ như mơ
Mong manh chôn giấu niềm im lặng
Về rắc tàn tro... đốt ngẩn ngơ...

happy, mong h sớm an nhiên!

An nhiên - mình cũng hay dùng từ này
Viết linh tinh

Nỗi đau có dịu dàng đâu
Mà bỏ đi rồi
bỗng dưng thành tri kỷ
Cứu cánh cà phê
cũng bỗng dưng vô vị
Chẳng thể nào ấm nổi một chiều đông...

Cứ nhàn nhạt, cứ rỗng không
Vu vơ phím gõ... những dòng hư vô!
(22-11-2012, 11:14 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Viết linh tinh

Nỗi đau có dịu dàng đâu
Mà bỏ đi rồi
bỗng dưng thành tri kỷ
Cứu cánh cà phê
cũng bỗng dưng vô vị
Chẳng thể nào ấm nổi một chiều đông...

Cứ nhàn nhạt, cứ rỗng không
Vu vơ phím gõ... những dòng hư vô!

Nỗi đau nếu nó dịu dàng
Thì thôi kệ nó đếch màng làm chi
Cà phê đôi lúc tại vì
Uống theo quán tính vị chi không rõ ràng
Đông chi mà lắm nắng vàng
Nóng thấy bà nội rõ ràng không Đông
Nên chi thấy chút rỗng không
Thèm hương vị lạnh mùa Đông nên ghi vào.
--------------------
(22-11-2012, 11:31 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Vẫn thu
Hay đã lập đông?
Buồn, vui chẳng rõ
Bởi không đợi mùa
Luân hồi
Lỗi nhịp... nắng... mưa
Cà phê đắng
Vị cũng vừa... hư hao!

Cà phê đắng vị hư hao
Mùa Đông lỗi nhịp mùa nao vội vàng
Bánh hồi luân trễ ngày sang
Buồn vui ta trễ ngỡ ngàng buồn vui

Cao su thêm tí trước khi đi ngụ
Trang: 1 2