Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Bó Giống
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nữ vẫn biết vần thơ trăn trở
áo gạo tiền dang dở ngạo tâm
đêm bó giống bán mảnh tình hâm
gọi nỗi nhớ về miền ngược gió
nỗi đau đời ai ai cũng có
hãy đứng lên ngạo nghễ cùng đời
cỏ hãy nũng cũng đã qua rồi
đừng vì thế mà tàn mua thu biệt
từng bó giống gieo trên vườn mãnh liệt
bó giống nào kết nụ đâm hoa?
sống trên đời không phải chỉ cho ta
nữ viết ngắn mong là gió hiểu .

Ta muôn đời vẫn là Ngạo Thế
Chỉ Cuồng Sinh để bế tâm tư
Nhưng nàng ơi,biết sao chừ
Có cuồng đi nữa tâm thư vẫn đời

Lạnh bên vợ, Ảo hư phút chốc
Một mình một si ngốc thở than
Một mình với ánh trăng vàng
Rượu vào càng tỉnh tan hoang nửa hồn

Tình Nũng đó đã chôn lâu lắm
Ừ tình cũng đã thắm máu linh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Trong tim nhói mãi Cỏ mềm hôm nao


Hôm nay nữa Gió gào gầm thét
Tự tay mình bóp nghẹt bao lâu?
Năm năm bươn chải dãi dầu
Phút chốc bại sản bạc đầu trắng tay

Nhưng nàng ơi có hay ta Ngạo
Vẫn hung bạo vẫn háo cầu Phong
Cũng chả phải để được ngông
Mà Gió chỉ muốn thổi bồng con thơ


Tây Ngạo
Có bao giờ gió nghĩ
phải đau đớn tuổi già
khi con thơ trút hận
lên tâm tình người cha?
lời hy sinh nguỵ biện
của một kẻ đa tình
gió thời yêu nhiều lắm
chỉ buồn đời phong linh

Có bao giờ gió nghĩ
Mùa thu rụng lá xanh
cuộc đời đa đoan thế
mà dã quỳ mong manh?
nếu ân tình nguội lạnh
sao gió không trôi đi
không yêu thương tội ác
rối tóc nhau làm gì ?

Có bao giờ gió nghĩ
Cỏ xanh thắm lắm rồi
Gió vương qua mặt cỏ
rầu rầu nỗi buồn thôi
tình yêu duy chỉ một
tại thời điểm nhất thời
nhưng na ná nhiều lắm
gió biết mà gió ơi .
Ngoại tình tư tưởng là sai?
Hay ngoại tình thật chia hai vợ chồng ??
Ồ không chỉ phút lạc lòng
Dù trai gái vẫn tòng theo tim

Chả phải tu, chả thánh hiền
Bật lên tiếng thét ru niềm bi tai
Nếu mà nhảm xóa được ai
Chắc là ta đã nhảm hoài KHÓC chi ??