23-11-2012, 07:16 PM
Trong như tiếng Hạc bay qua
Đục như tiếng suối
mới sa…
nửa vời *
Hồ cầm
bật tiếng xa xôi
Hỏi người quân tử
thuở thời còn không ?
Nào là hồ thỉ…
tang bồng
Hồng trần chi phận
nào công danh đường
Sớm hôm hỏi có vấn vương
Má hồng..
… thuở ấy
bên vườn hoa đăng
Nặng lòng cầm bật tiếng loang
Nửa hoài nhung nhớ…
nửa mang an cầu
Cho người nơi ấy bể dâu
Còn chờ…
… ô thước bắc cầu…
sông ngân….
Đục như tiếng suối
mới sa…
nửa vời *
Hồ cầm
bật tiếng xa xôi
Hỏi người quân tử
thuở thời còn không ?
Nào là hồ thỉ…
tang bồng
Hồng trần chi phận
nào công danh đường
Sớm hôm hỏi có vấn vương
Má hồng..
… thuở ấy
bên vườn hoa đăng
Nặng lòng cầm bật tiếng loang
Nửa hoài nhung nhớ…
nửa mang an cầu
Cho người nơi ấy bể dâu
Còn chờ…
… ô thước bắc cầu…
sông ngân….