Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRI KỶ - TRÀ VÀ EM (Cho một ngày xưa đã qua đời)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
(19-11-2012, 11:25 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Mợ Hớ chiên gia làm sứ giả, phải kiểm lại lời coi có giả hông nghen Hàn Tuyết 014

Xấu xí, lại vạch áo... Bạt tai
Cho xem mới 005
(19-11-2012, 11:25 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Mợ Hớ chiên gia làm sứ giả, phải kiểm lại lời coi có giả hông nghen Hàn Tuyết 014
Cảm ơn Nắng Đỏ, HT tiếp thu lời căn dặn,có điều không biết kiểm lại bằng cách nào014
Hình như hôm qua là sinh nhật của bạn, mình là người mới nên không biết. Xin được gửi tới bạn lời chúc mừng muộn nhé!
(19-11-2012, 10:58 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Ở TAL này rất kiệm lời khen, còn lại toàn thấy ném đá hok hà, lướt qua các bài, chắc bạn cũng thấy điều đó big green

Nhưng đừng ngại bạn ah, vì "Chiến" là Hư chiêu, "Khen" mới là thực ở đây đấy bạn. Đó chính là cái đáng yêu ở TAL.

Chưa từng biết qua nhau, nhưng đọc bài của bạn, Di thấy cảm mến lắm... mong còn sẽ được đọc những tâm sự miên man của một góc tâm hồn giàu tình cảm ấy.

Giờ thì xin dành góc riêng lại cho bạn nè... kiss

Cảm ơn bạn nhiều, VTD nhé. HT mong được đón bạn ghé thăm và động viên kiss
(19-11-2012, 01:11 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Xấu xí, lại vạch áo... Bạt tai

...cho người ta xem ...
Chết thật. Cô Chiêu sao dám vạch áo của Mợ Di cho thiên hạ ...ngắm thế?
(18-11-2012, 12:50 AM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(Cho một ngày xưa đã qua đời
Lam nhan tri kỷ... có vậy thôi
Trà suông một chén, sen một đóa
Thủy táng này thơ... theo nước trôi...)


Nếu để ngày xưa đã đi rồi
Còn đâu tri kỷ hỡi ngưòi ơi
Chỉ một chén trà, sen một đóa
Chữ Tình đọng lại chẳng phai phôi
(19-11-2012, 04:37 PM)Xuân Thanh Đã viết: [ -> ]
(18-11-2012, 12:50 AM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(Cho một ngày xưa đã qua đời
Lam nhan tri kỷ... có vậy thôi
Trà suông một chén, sen một đóa
Thủy táng này thơ... theo nước trôi...)


Nếu để ngày xưa đã đi rồi
Còn đâu tri kỷ hỡi ngưòi ơi
Chỉ một chén trà, sen một đóa
Chữ Tình đọng lại chẳng phai phôi

Tình cũ năm xưa đã khuất rồi
Đôi dòng nhắn gửi cố nhân ơi
Sen hồng gói lại hương trong đóa
Khuất nẻo thiên thu một bóng đời...
(19-11-2012, 04:45 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(19-11-2012, 04:37 PM)Xuân Thanh Đã viết: [ -> ]
(18-11-2012, 12:50 AM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(Cho một ngày xưa đã qua đời
Lam nhan tri kỷ... có vậy thôi
Trà suông một chén, sen một đóa
Thủy táng này thơ... theo nước trôi...)


Nếu để ngày xưa đã đi rồi
Còn đâu tri kỷ hỡi ngưòi ơi
Chỉ một chén trà, sen một đóa
Chữ Tình đọng lại chẳng phai phôi

Tình cũ năm xưa đã khuất rồi
Đôi dòng nhắn gửi cố nhân ơi
Sen hồng gói lại hương trong đóa
Khuất nẻo thiên thu một bóng đời...

Khuyên em nên kiếm thêm tình mới,
Tình cũ cất đi, tiếc được gì,
Thay vì ngồi khóc hao nước mắt,
Tình mới ngoài kia mau hưởng đi!
(19-11-2012, 04:53 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(19-11-2012, 04:45 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(19-11-2012, 04:37 PM)Xuân Thanh Đã viết: [ -> ]
(18-11-2012, 12:50 AM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(Cho một ngày xưa đã qua đời
Lam nhan tri kỷ... có vậy thôi
Trà suông một chén, sen một đóa
Thủy táng này thơ... theo nước trôi...)


Nếu để ngày xưa đã đi rồi
Còn đâu tri kỷ hỡi ngưòi ơi
Chỉ một chén trà, sen một đóa
Chữ Tình đọng lại chẳng phai phôi

Tình cũ năm xưa đã khuất rồi
Đôi dòng nhắn gửi cố nhân ơi
Sen hồng gói lại hương trong đóa
Khuất nẻo thiên thu một bóng đời...

Khuyên em nên kiếm thêm tình mới,
Tình cũ cất đi, tiếc được gì,
Thay vì ngồi khóc hao nước mắt,
Tình mới ngoài kia mau hưởng đi!
Từ ấy mùa thu đã khép mi
Võ vàng hiu quạnh lối phân ly
Trà sen vẫn rót mà hương nhạt
Dù biết miên man... chẳng ích gì. Hì hì... big green
031

Trang thơ bỗng chốc võ vàng
Nữ nhi sáng nắng ,chiều toan xoay chiều
Lòng rằng bảo ứ có yêu
Thật tình lại nói nhiều nhiều thêm cơ big green
Trang: 1 2 3