Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LỜI ĐÁ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Chủ đề hay quá nên Phủ xin góp vui một bài

Tình của đá là trăm năm bội bạc
Nuôi đau thương nên đá lặng im đời
Tình đá cuội
Viên đá không nói được
Nên ngàn năm
Cứ câm nín yêu người

Viên cuội nhỏ bên bờ sông hoang vắng
Phải ngày xưa từng là đỉnh Thái Sơn ?
Như hạt cát bên dòng sông tĩnh lặng
Chứa trong mình vô vạn sóng đại dương *

Tình đá cuội _ nỗi đau không tiếng nói
Không khóc than
Không thét được thành lời
Anh yêu em
Cho đá xanh rêu nở
Em an vui gia đình
Anh nín lặng giữa đời

Anh viên cuội im lìm bên sông vắng
Một ngày âm thầm
Tự vẫn giữa tình phôi

......


* Sao không hạt cát Sông Hằng đó
Còn chứa trong lòng cả đại dương ( khuyết danh )
"Đời Lá" là "đá lời" chứ có gì mà Vị lai tân hình thức đại pháp chứ laughing

Thiệt ứng nghiệm với câu:

Thi lầu ai sánh bằng ông
Bốc dăm con chữ đá xôn xao lầu

rolling on the floor
(17-11-2012, 09:08 PM)Sào Phủ 08 Đã viết: [ -> ]Chủ đề hay quá nên Phủ xin góp vui một bài

Tình của đá là trăm năm bội bạc
Nuôi đau thương nên đá lặng im đời
Tình đá cuội
Viên đá không nói được
Nên ngàn năm
Cứ câm nín yêu người

Viên cuội nhỏ bên bờ sông hoang vắng
Phải ngày xưa từng là đỉnh Thái Sơn ?
Như hạt cát bên dòng sông tĩnh lặng
Chứa trong mình vô vạn sóng đại dương *

Tình đá cuội _ nỗi đau không tiếng nói
Không khóc than
Không thét được thành lời
Anh yêu em
Cho đá xanh rêu nở
Em an vui gia đình
Anh nín lặng giữa đời

Anh viên cuội im lìm bên sông vắng
Một ngày âm thầm
Tự vẫn giữa tình phôi

......


* Sao không hạt cát Sông Hằng đó
Còn chứa trong lòng cả đại dương ( khuyết danh )

Bài này khổ 2 có ý quá.
(18-11-2012, 12:25 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Anh yêu em
Cho đá xanh rêu nở




Bài này khổ 2 có ý quá.

Câu này có ý hơn pa.
(20-11-2012, 12:39 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(18-11-2012, 12:25 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Anh yêu em
Cho đá xanh rêu nở




Bài này khổ 2 có ý quá.

Câu này có ý hơn pa.
Hơ, tớ chả hiểu là mấy vị này nói gì. Thấy mình cứ lơ ngơ như bò đội nón á 027
Hồi còn bé,
Đi đứng đế vững thì vấp té,
Chân tay máu tóe,
Dĩ nhiên là khóc nhè,
Dỗ dành có chị, có bà còn có mẹ,
Ô é è e...

Khi sống được qua một vài ngày tuổi trẻ,
Đau bồ thì lặng lẽ,
Thấy đá thì tọa khẽ,
Người đời đi ngang nhìn cười nhếch khóe,
Tự mình thấy cũng cười cắc-ké,
Vì trứng chọi đá thì... hé hé,

Về già đi ba chân như vẽ,
Lại vấp cục đá té,
Nhưng lần này chỉ thở được một cái é,
Rồi nằm im re,
Người đời nhìn ngang chỉ thấy có đá đè!
Trang: 1 2