12-11-2012, 12:50 AM
12-11-2012, 01:15 AM
Hòa thượng nàng ơi
Giá nàng đừng chỉ là một nhân vật trong game mang đầy hình tượng
Thì ta mãi nguyện là chiếc mõ dưới tay em
Để được ngắm nhìn trong sáng tối lem nhem
Nét môi xinh thì thầm lời khấn khuyện
mắt biếc khép hờ màu nhiệm
như bức họa tuyệt vời
Mà đời tặng nhân gian
Giá nàng đừng chỉ là một nhân vật trong game mang đầy hình tượng
Thì ta mãi nguyện là chiếc mõ dưới tay em
Để được ngắm nhìn trong sáng tối lem nhem
Nét môi xinh thì thầm lời khấn khuyện
mắt biếc khép hờ màu nhiệm
như bức họa tuyệt vời
Mà đời tặng nhân gian
12-11-2012, 01:26 AM
Em mộng tình sy
Nên làm hòa thượng
Để cõi nhân gian không còn vọng tưởng
Được bên em kề cận mọi canh giờ
Để bóng hình em ngập ngụa mọi giấc mơ
Từng ngóc ngách tâm hồn dậy sóng
Để sáng sáng chiều chiều ngồi trông ngóng
Nữ sỹ bên đời
Đồng vọng
Một mối tình
Xuyên suốt cõi thời gian
Nên làm hòa thượng
Để cõi nhân gian không còn vọng tưởng
Được bên em kề cận mọi canh giờ
Để bóng hình em ngập ngụa mọi giấc mơ
Từng ngóc ngách tâm hồn dậy sóng
Để sáng sáng chiều chiều ngồi trông ngóng
Nữ sỹ bên đời
Đồng vọng
Một mối tình
Xuyên suốt cõi thời gian
12-11-2012, 06:50 AM
(12-11-2012, 12:50 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]HT trước ngày lên Thiếu Lâm Tự...
Ặc ặc, chùa nào chùa nào?
12-11-2012, 01:18 PM
(12-11-2012, 06:50 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ](12-11-2012, 12:50 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]HT trước ngày lên Thiếu Lâm Tự...
Ặc ặc, chùa nào chùa nào?
Gợi nhớ bài này của HTST năm nào quá
Trích dẫn:Gởi 1t2u3a4n...
Ta ước những chiều rong sa mạc
Tay cương tuấn mã vượt gió ngàn
Cát vàng thoai thoải nghiêng triền dốc
Ngộ người tri kỷ phút hồng hoang…
Đã có lúc trong giấc mơ ảo ảnh
Ta thấy ta – nàng Vương nữ kiêu hùng
Thiên Điểu xoải đôi cánh dài làm lọng
Thần Ngư vờn mang vũ khúc dâng công
Khi ta đến chốn rừng sâu dạo mát
Mãng Xà vương hoan hỉ gục đầu chầu
Ta uy dũng trên lưng bầy Bạch Tượng
Lá – chim rừng rộn rã suốt đêm thâu…
Trong trời đất - ta – nữ hoàng đơn độc
Uống cạn sông không dịu nổi tâm hồn
An phận vốn chẳng phải là ta nữa
Nên ngày dài ta dẫm loạn càn khôn…
Một sớm nọ ta dừng chân Thi Ẩm
Trái tim ta sủng ái đấng râu mày:
"Tên khanh trẫm đã điền vào chiếu ngọc
Sớm vào chầu… Ta đợi nhé! Cùng say…"
…….
Gió đã nổi thổi bay tà áo mỏng
Đèn đã khơi ấm dậy khắp loan phòng
Rượu đã rót đầy chung chờ khách cạn
Để ta chờ… ta giận đấy… nghe không…
12-11-2012, 01:24 PM
bài thơ tuyệt hay! hợp người hợp cảnh! Mà có tấm nào minh họa cho sau của khúc cuối bài thơ hem
12-11-2012, 01:31 PM
Có một bài thơ... tán trai TAL duy nhất mà sau đó trai bị nàng khác tán mất
12-11-2012, 01:38 PM
Trong thời gian đợi hình minh hoạ... khúc cuối, xem đỡ minh hoạ của... khúc giữa đi hen
12-11-2012, 01:42 PM
Nhắc lại câu nói hôm qua khi nhìn hình:
Bà mẹ, có cần đẹp vậy không?@
Bà mẹ, có cần đẹp vậy không?@
12-11-2012, 01:47 PM
(12-11-2012, 01:38 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Trong thời gian đợi hình minh hoạ... khúc cuối, xem đỡ minh hoạ của... khúc giữa đi hen
Mình thấy giống mụ phù thủy quá.