Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu lạc bộ những người 'ước gì '
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Ước gì trăm tuổi trông lên,
Hàm răng vẫn chắc lại bền cái chân.
Ước gì thì ước nhưng mà
Câu cuối cấm được kết là vần ôn
Nếu không thì hãy liệu hồn
Bà trời bà vác cái Gậy sang thăm
Ước Gì Anh Hoá Mèo Con
Em Ôm..Em Ẵm Đi Chơi Lòng Vòng
Ước gì núi lở trời rung
Chỉ từ mỗi chỗ hay chun ra vào
Ước gì ta có cây cung
Ta đây đi kiếm cái thằng chổng cu ( chủ công ) 040
Ước gì anh hoá trái chanh
Ta đem vắt nước pha đường uống chơi..029
Trang: 1 2 3