15-10-2012, 08:01 PM
Mai em về
Bên đây là mùa thu
Trời chắc nắng để hẹn hò đôi lứa
Nếu có điểm trang
Thêm cho anh chút son màu đỏ
Nắng sẽ lầm
Không hôn lén môi em
Mai em về
Phố sẽ chẳng còn quen
Phố lộng lẫy với mắt ta nhìn trong trẻo
Phía ấy có heo may
Hương tóc em dìu dịu
Anh si mê quên run rẩy gió lùa
Mai em về
Ngoan nhé những cơn mưa
Mắt em xám nếu trời mây cũng xám
Anh sẽ lẫn
Biết đi đâu tìm kiếm
Rồi thơ anh lại bối rối đến mơ hồ
Mai em về
Bên đây là mùa thu
Trời sẽ nắng để hẹn hò đôi lứa
Em thích gì
Màu xanh hay lá đỏ
Anh kết sợi mây chiều
Khoác lên áo cho em.
Bên đây là mùa thu
Trời chắc nắng để hẹn hò đôi lứa
Nếu có điểm trang
Thêm cho anh chút son màu đỏ
Nắng sẽ lầm
Không hôn lén môi em
Mai em về
Phố sẽ chẳng còn quen
Phố lộng lẫy với mắt ta nhìn trong trẻo
Phía ấy có heo may
Hương tóc em dìu dịu
Anh si mê quên run rẩy gió lùa
Mai em về
Ngoan nhé những cơn mưa
Mắt em xám nếu trời mây cũng xám
Anh sẽ lẫn
Biết đi đâu tìm kiếm
Rồi thơ anh lại bối rối đến mơ hồ
Mai em về
Bên đây là mùa thu
Trời sẽ nắng để hẹn hò đôi lứa
Em thích gì
Màu xanh hay lá đỏ
Anh kết sợi mây chiều
Khoác lên áo cho em.