Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trong Cơn Ảo Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
[Ai đỡ giùm cho chén rượu cay
Đêm qua say khướt kéo lê cuộc tình
Uống say rồi khóc 1 mình
1 mình ngồi khóc bóng hình xa xăm

Trầu xanh cau đỏ xẻ năm
Tặng nàng tiên nữ ta ngầm hoang mơ
Ta nguời chỉ gặp trong thơ
Hoa xinh người hái ai mờ nhường ta...
Cũng là thứ bảy chiều thu
Ngồi nhà buông chữ say từ mơ em
Chìm trong nỗi nhớ vô biên
Làn môi son đỏ ảo huyền nụ hôn

Hai năm theo đuổi ngông cuồng
Tình em chưa nếm mỏi mòn nhớ thương
Mời nàng cạn chén quỳnh tương
Ngây men tê dại má hường thêm xinh

Trong mơ chỉ rượu với mình
Cắn em một cái ai nhìn thấy đâu
Nhỡ mai mộng chẳng tròn câu
Da thơm hằn dấu trầu cau sống đời

Đừng tin thệ ước buông lời
Thế gian hiếm thấy mấy người hơn anh
Dối gian lường gạt duyên lành
Đọa đầy nhan sắc dỗ dành mật hoa

Đêm ngày nghĩ gợi gần xa
Nghiệm rằng con gái âu là gió mưa
Khi vui nắng đẹp bốn mùa
Lúc hờn giông bão hổng chừa người dưng.
Ngưng bia bỏ rượu lâu rồi
Làm sao say mãi quên đời với em
Khơi chi dan díu tràn đêm
Chiêm bao bóng nguyệt rước thêm muộn phiền

Quẩn quanh ươm giấc ảo huyền
Mỏi mòn nhung nhớ bắt đền ngổn ngang
Xuân sang chồi lá xanh màu
Tóc sương điểm bạc vẫn màng phù du

Muốn quên khó nói giã từ
Muốn yêu lại sợ thấm nhừ dở dang
Theo dòng định mệnh vương mang
Xuôi tay chờ đợi tháng năm buông lời

Hình ai trong mắt người ơi
Dáng cao môi đỏ miệng cười không ngơi
Nhưng thơ buồn đến rã rời
Tựa trang nhan sắc bị trời đọa duyên

Mượn men chất đắng huyên thuyên
Ru tình ru mộng ướt mềm thơ ngây
Quỳnh tương ngọt vị tỏ bày
Cùng nhau say đắm nối dài ước mong

Hỏi nàng có thật buồn không
Có bao giờ nghĩ anh chồng em chăng
Nàng ơi!có đọc thơ này?
Về đây lãng mạn trăm năm còn hoài.
Anh như chìm giữa cơn mê
Từ trong cổ tích hiện về nàng tiên
Yếm đào e ấp trinh nguyên
Bóng nàng ma nữ hồn nhiên hiển hình

Cùng nhau say chén rượu quỳnh
Xiêm y xô lệch sóng tình đảo chao
Cuồng mê men ướp ngọt ngào
Uyên ương quấn quít tơ nhàu gấm hoa

Lụa là mềm mại thướt tha
Mùi hương tóc xõa say ngà nụ hôn
Mơ hồ uống trọn màu son
Dấn thân xiết chặt thơm vòng vai non

Thiên thần thầm nhớ trộm mong
Sà bên ve vuốt vuông tròn có đôi
Hạ vàng hạnh phúc lên ngôi
Đêm trăng nối mộng gọi mời liêu trai

Tâm giao âu yếm nối dài
Để mai diễm ái tình cài tân xuân
Đừng em thơ ngấn lệ trần
Hạt duyên chưa đậm ngại ngần phai phôi.
Trang: 1 2