Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mưa ướt đường xưa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
"Từ thủa em sang ngang
Đường về tôi lặng bước
Trời mưa chân đẫm nước
Thương phận mình long đong"

Em đi rồi bỏ mặc cả trời mưa
Cả cơn gió miên man bờ cỏ dại
Giấc mơ tình mười năm không viết lại
Cõi hoang vu bao mộng ước xa vời

Xót thương gì thân phận bọt bèo trôi
Dòng sông nhỏ oằn mình trong mộng ước
Mái chèo khua đẩy con thuyền lả lướt
Như đi tìm những hoài niệm đơn côi

Con đường ngày xưa thay đổi lắm rồi
Mưa tầm tã tôi tìm về ngõ nhỏ
Trong bâng khuâng chợt thoảng về cơn gió
Miên man như mời gọi giấc mơ xưa

Mưa chiều như đang khóc , xót lòng chưa ?
Thương lắm nhé ! cơn mưa đang nức nở
Rơi tí tách , từng hồi mưa than thở
Chuyện ngày xưa , tình cũ đã xa xôi !

Đường về chiều nay ướt đẫm người ơi
Bong bóng vỡ như tình tôi tan nát
Lòng lạnh buốt bước chân tôi phiêu bạt
Lầm lũi tìm về hoài niệm gió , mưa .
9/2012
Ngày buồn không anh ơi
Giữa mùa thu nức nở!
Cơn mưa vừa đi qua
Mây đen kia lại tới
Hoa bằng lăng rơi rơi
Cánh chim di vội vã
Bàn tay em lạnh giá
Tìm chút nắng nơi đâu
Hát khúc nhạc tình sầu
Thương cho ngày tháng cũ.

Nơi đó vui không anh?
Trời trong xanh gió nhẹ?
Bước chân anh lặng lẽ
Dạo giữa rừng phong thu?
Đã không còn lời ru
Câu kinh xưa cũng lỡ
Khoảng trời em òa vỡ
Mãi những ngày bão giông.
Ai có biết ngóng trông
Là tháng năm vời vợi?
Ai có biết chờ đợi
Là héo hắt xuân xanh?

Vẫn những ngày không anh
Mùa thu đi một nửa...
Ai mãi hoài lần lữa
Mùa thu úa cho nhau...
[Hình: thumb_flex-1285424322147683_file.jpg]

Thu mưa

Ta tìm nhau, chiều thu mưa tầm tã
Vô tình mưa làm ướt áo phong sương
Để giấc mơ tình hoài niệm yêu thương
Trong làn mưa lạnh lùng và băng giá

Em biết không cơn mưa chiều vội vã
Lạnh buốt lòng ta suốt nẻo đường về
Gió đưa hồn tìm đến những cơn mê
Dặm trường xa xôi bước chân phiêu bạt

Chiều thu mưa để cõi lòng tan nát
Ta xót thương em dáng nhỏ hao gầy
Lất phất mưa rơi như tóc em bay
Buổi chiều nao miên man cùng làn gió

Thu muộn lắm những cơn mưa nho nhỏ
Đẩy đưa lòng tìm lại giấc mơ hoang
Chân lặng bước trên con phố vội vàng
Ta lơ ngơ chạnh buồn như mong đợi

Thương về người em bóng hình diệu vợi
Khi rõ ràng , khi mờ nhạt phiêu linh
Dẫu chẳng duyên , chẳng phận, chẳng ân tình
Nhưng vẫn cố đẩy đưa thành hoài vọng

Mưa chiều nay một mình ta trông ngóng
Dáng em về trên góc phố dịu dàng
Thoảng trong lòng một nỗi nhớ mênh mang
Khúc giao mùa, khoảng trời thu đến muộn.
27/10/2012
Trở về

Bước âm thầm đó ta về
Chiều mưa giăng mắc lê thê con đường
Cõi lòng giá lạnh thê lương
Nặng nề cất bước dặm trường xa xôi

Phong trần cơ cực lắm rồi
Về đâu ngõ nhỏ đơn côi một mình

Mộng mơ dáng ngọc phiêu linh
Xót xa mưa phủ bóng hình cô liêu
Chiều đông sải bước liêu xiêu
Cuồng chân mỏi gối trăm điều đắng cay
Rượu nồng như tỉnh như say
Tình duyên bạc bẽo rủi may cũng đành
26/11/2012
Ru mưa

Ru tình một thời dang dở
Thương ta muôn kiếp phong trần
Ngủ ngoan! Tiếng mưa mức nở
Như là trách phận than thân

À ơi! Dâu bể phù vân
Long đong tháng ngày ngắn ngủi
Thương ai đường xa gió bụi
Trần gian lỡ bước không về

Ngủ đi! Tìm đến cơn mê
Lệ sầu vỡ tràn đôi mắt
Buồn trông bên song hiu hắt
Mơ về ký ức xa xôi

Tâm tư hoài niệm đơn côi
Tàn canh ngoài hiên mưa đổ
Rì rào tiếng mưa than thở
Xót lòng rời mộng thiên thai
TQT
26-4-2013
Cố nhân hỡi nhớ thương làm chi nữa

Chén biệt li ta đã cạn cùng nhau

Bản nhạc cuối cùng trỗi những khúc thương đau

Giọt nước mắt tiễn đưa tình lần cuối



Ta lại là ta - dặm ngàn đời rong ruổi

Em lại là em – những mơ mộng màu hồng

Thì nhắc chi những ân tình đã cũ

Kỉ niệm ngày nào giờ đã rêu phong...



Lối đi hoang chiều nay đổ mưa giông

Cây tơi tả - oằn mình cây trút lá

Biết về đâu giữa biển đời nghiệt ngã

Như lục bình – ta lạc giữa dòng trôi



Em cứ vui với mộng ước bên người

Những thề hẹn từ nay thôi khép lại

Cứ mặc ta với cõi lòng hoang hoải

Ngọc đá còn phai – huống chi chút tình hờ ?....


040040040040040040
Trích dẫn:08:46
Sài gòn chợt đổ mưa đêm
Cái lạnh len lỏi vào da thịt
Thèm vòng tay ai ôm thật chặt
Truyền cho nhau hơi ấm nồng nàn..

Anh sinh ra như cơn mưa nhẹ
Làm dịu mát những trưa hè oi ả
Cũng lắm khi anh cô đơn lạnh lẽo
Từng giọt mưa thấm ướt vào tim...

Em chẳng mong xóa hết nỗi buồn
Chỉ ước chi làm mặt đất anh đi qua
Để giọt mưa hòa vào trong đất
Chia với anh những nhọc nhằn không vui...
Nhất Tích Kiếm
Chúc a sinh nhật vui vẻ
cảm ơn em gái nhiều lắm happy
Thương Hoài

Thương em rơi giọt lệ sầu
Thương em hát mãi một câu mong chờ
Mười năm vỡ mộng tan mơ
Thuyền không bến đỗ lơ ngơ giữa dòng

Về đâu! ai nhớ ai mong?
Ai chờ ai đợi, ai trông cuối đường
Ai ngồi giặt áo phong sương
Ai ngồi than nỗi vô thường nhân gian?

Mơ về một chốn bình an
Em tôi đứng đợi dưới làn mưa bay
Bàn tay năm chặt bàn tay
Dìu nhau cất bước thoả ngày nhớ thương

Chiều nay đứng lặng bên đường
Cỏ xanh một dãy, vầng dương cuối trời
Gió đưa thoảng chút chơi vơi
Cuồng chân gối mỏi, người ơi xót lòng.
04-2-2014
TQT
Tàn Mộng Thiên Thai

Cánh đồng mang hương lúa
Ngọn cỏ úa chờ mưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Đợi nhau hẹn ước đường xưa một ngày

Áng mây trời đi lạc
Bóng chim vạc ngừng bay
Ru tình qua những cơn say
Bàn tay lại nắm bàn tay cùng về

Con đò trôi lặng lẽ
Đường quạnh quẽ tái tê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Âm thầm thả bước não nề lòng đau

Nhịp chân cuồng loạn bước
Rơi lệ ướt tình nhàu
Buồn trông con nước qua cầu
Đắng lòng ai biết nông sâu mà dò

Thiên thai tỉnh giấc
Thiên thai rời mộng

Hoa tàn nhụy vỡ người ơi
Xót lòng đi giữa đất trời.... tìm ai?
TQT_ 6/2014
Trang: 1 2