Bình Yên !!
Đêm
Trăng rơi từng giọt
Từng giọt rơi
Rơi vào ly rượu Vodka
Cháy
Cháy cả tim lẫn nỗi buồn đang vây quanh tứ phía .
Buồn tan
Tan biến
Đêm
Phía trước anh không còn là mưa dông bão tố
Phía trước anh chỉ là sự cô đơn
Sự cô đơn chia đôi như hai mảnh avatar
Đêm
Ánh sao rơi
Đáy ly Vodka in hình
Không phải anh, không phải trăng ,không phải cơn gió.
Chỉ là em đang nhoẻn môi cười ..
Đêm
Bình yên ..mãi bình yên ru hồn
Ru hồn dịu cả cơn đau
Choàng tay ôm mộng
Ánh trăng ngà trêu tôi
Ngủ đi nào Gió..bớt nhớ em thôi..
Ngạo
Linh Hồn Hai Mảnh
Tối thứ bảy mây trời màu tím thẫm
Rọi bờ sông đau đáu nhớ thương ai
Sóng hoàng hôn ôm sóng thức đêm dài
Ta ôm trăng soi bóng tìm trầm mặc
Nhìn khoảng đời trăm trăm ngàn vết cắt
Tim nhĩ nhàu cố đẩy dòng máu khô
Áng trời mây mang hơi hướm nấm mồ
Để tang ta một tình không bến đợi
Đêm ngọc lan thúc dục ta trỗi khởi
Mắt lệ ai còn chảy suốt canh thâu
Xóm nhà bên ai oán khúc đàn bầu
Cung bậc tình vấn vương rơi nhòe nét
Soi bóng trăng chiếc đèn dầu loe loét
In bóng tường gục ngã xuống trăm năm
Ở đâu đó ta nghe gió thì thầm .
Trót yêu em nên đau tình vạn kiếp
Ngạo
Lâu lắm rồi tôi chả còn nhớ là mình thất tình thì khuôn mặt tôi ra sao ?
Nhưng tôi chắc rằng bây giờ mà tôi nói tôi thất tình thì việc đầu tiên là các bạn sẽ Haha .. việc kế đến là không tin ..
Cơ mà..
Nhớ!!
Nhắm mắt lại mặc lòng theo gió bão
Mái tóc thề vương vấn bờ vai anh
Vòng tay ôm, ôm chầm cả trời xanh
Tay trong tay nghe tình dâng sóng vỗ
Biển anh buồn hóa thành cơn thịnh nộ
Chỉ dịu đi trước đôi mắt nhung mơ
Bình Minh lên hoang lạnh đến chỏng trơ
Sóng bạc đầu xua tình đi xa khuất.
Lại một ngày với nỗi buồn tất bật.
Choàng vòng tay chỉ khoảng trống thênh thang
Cỏ ven đường ngơ ngác đóa cúc vàng..
Chỉ còn anh gom đốt buồn thả gió..
Chấm tàn tro chấm thẫm buồn nét cọ
Vẽ lên mây thuyền chở nhớ đi hoang..
Tàng cây xanh khi nao mới úa tàn
Như lá xanh chực chờ ngày về cội.
Chỉ còn anh mệt nhoài cùng bóng tối..
Trói tương tư rướm máu cả linh hồn.
Hương tóc đọng dịu ngọt tựa môi hôn..
Nhắm mắt lại, mặc lòng nghe gió bão
Ngạo
Nắng Chiều Vọng Nguyệt Hồ
Nắng chiều vàng vọt nắng bên sông
Nhớ nhớ thương thương cất trong lòng
Thả say túy lúy lên thuyền nhỏ
Ngắm trời mây nước , trông mắt trong
Nắng chiều lênh láng nắng đi hoang
Buồn soi đáy nước nắng chiều tàn
Tỉnh mơ một giấc mê đắm đuối
Dạ vấn tương tư có xốn xang
Nắng chiều buông lơi nắng hoàng hôn
Trầm hương đưa thoảng phút ru hồn
Sợi tóc ngày cũ còn vương vấn
Ân tình kiếp trước sóng dập dồn
Nắng chiều ,nắng quái nhuộm trời mây
Tay run khe khẻ vuốt vai gầy
Môi môi ướm ướm hồn hương thảo
Tỉnh mộng Nguyệt Hồ vấn tiên bay .
Nắng chiều hoang hoải vấn kẻ mơ
Yêu thương cất kín, khoe hững hờ
Nương dâu bến cũ đà đâu mất
Lệ suối về sông trơ mấy trơ ..
Ngạo