Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ X
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
HỎI ANH HỚ MỘT CÂU

"Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người"
Đã trần, còn nón sao trời
Để cho chị Dung tức, anh Hớ trả lời sao đây?
Anh che nón hờ mi anh ngủ
Nắng vàng thơm chóp mũ xinh xinh
Gió thập phương ve vuốt thân hình
Em dựng đứng hy sinh giữa biển.
Tôi như con ốc mượn hồn
Cứ tìm cái vỏ như mũ chui vô
Hôm nay trời nóng hanh khô
Hỡi cô đội mũ xin cô che nhờ
cứ ngỡ ai nằm cho gái quê
nào đâu che nón khéo bề bề
người che một nửa hồn tui mất
một nửa hồn tui đứng chửi thề
Mặc dấu chân ai cõi địa đàng
trăm người qua lại vạn người than
chỉ cấn che em là đủ lắm
bởi em là cả giấc mộng vàng.
Anh nằm giữa cát vàng phơi nắng
Nỡ lòng nào hai mũ lại che
Để tơ kia rối rắm trăm bề
Em không thể gỡ đâu anh nhé
(04-09-2012, 09:20 PM)Thanh Phương Đã viết: [ -> ]HỎI ANH HỚ MỘT CÂU

"Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người"
Đã trần, còn nón sao trời
Để cho chị Dung tức, anh Hớ trả lời sao đây?

Hỏi gì mà hỏi quá hay
Nón che là để cho tay lật mà
Nếu em cô gái thật thà
Xin làm cơn gió "hít hà" nón đi
đã mấy hôm rồi em chẳng lên
anh thôi lái gió chẳng trùm mền
đem ra bãi cát anh phơi nắng
em ráng lên giùm để lấy hên
À ơi nét hoạ biển khơi
anh ru em ngủ em ơi đừng sầu
cứ vươn như dãy núi cao
cứ sừng sững thế cho mau hoa tàn
Nhìn xem một lão rất rất ngông
Mượn nón che đi : khỏi tồng ngồng
Cái to che mặt không nắng rát
Nhỏ thì che đậy ...cái vòi rồng
Trang: 1 2 3 4 5 6