Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Con Cóc
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
(27-08-2012, 03:11 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(27-08-2012, 10:36 AM)Thanh Phương Đã viết: [ -> ]Hôm nay đã thấy chị Thiên Di
Phải nói rằng chị đẹp quá đi
Hỏi nhỏ : Năm nay bao nhiêu tuổi?
Chồng? Con? Hay vẫn "Chửa có gì"

Chị đẹp năm nay còn trẻ lắm,
Tuổi tác đâu chừng hăm mấy thôi,
Chồng thì chưa có, bồ... cả đống,
Hàng xếp dài qua... 4 quả đồi !

Huynh rêu rao thế... chết em rồi worried
Xã em mà biết... chắc em toi
Một mối mà còn... giữ muốn chết sigh
Lắm mối chắc em... hổng dám ngồi 040
(27-08-2012, 04:19 PM)Thanh Phương Đã viết: [ -> ]
(27-08-2012, 02:16 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Ở đâu "rớt" xuống... một "đứa em" rolling eyes
Bảo rằng "đã cũ"... lục lọi xem...
Chắc chưa.... cúng tổ... nên hok nhớ confused
Chắc phải... chào sân... lại đi iem 014

Chớ thấy người ta ...xưng là "em"
Cứ đòi làm "chị" ...xem có quen
Ví thử thân ta ...là trai nhỉ
Ôm người "chị" nói ..."Anh nhớ em"

"Iem" mới vô đây... chửa biết gì... 014
Chào sân một bữa... đãi "chị" đi... winking
Nơi đây lắm đóa Trà Mi đẹp...
Chứ đây đà có chủ... gai không hì... hee hee


Ai biểu kêu chị xưng iem... ráng mà chết tên lun đi nhá... 014
(27-08-2012, 07:01 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]"Iem" mới vô đây... chửa biết gì... 014
Chào sân một bữa... đãi "chị" đi... winking
Nơi đây lắm đóa Trà Mi đẹp...
Chứ đây đà có chủ... gai không hì... hee hee


Ai biểu kêu chị xưng iem... ráng mà chết tên lun đi nhá... 014

Ai biểu rêu rao chửa có chồng
Tối nằm ngó mắt tới khoảng không
Chỉ giữ cho mình một khoảng lặng
Thế nên mới nói có như không
(27-08-2012, 08:55 PM)Thanh Phương Đã viết: [ -> ]Ai biểu rêu rao chửa có chồng
Tối nằm ngó mắt tới khoảng không
Chỉ giữ cho mình một khoảng lặng
Thế nên mới nói có như không

Bão giông mưa nắng ấy sự thường
Quản ngại chi nào chuyện gió sương
Đôi khi cứ để tâm lắng đọng
Để thấy cuộc đời ngọt yêu thương...
Cô gái một mình trước biển khơi
Dõi theo mây trắng cuối chân trời
Vạt váy lộng bay trong gió biển
Cô mơ? Có gặp giấc mơ đời?
Khách lạ si tình lắm Di ơi,
Hay là em cứ nhận đại lời,
Thôi thì thêm mối dự phòng vậy,
Nhỡ thằng kia íu, có đứa thay ! hee hee
(28-08-2012, 02:45 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Khách lạ si tình lắm Di ơi,
Hay là em cứ nhận đại lời,
Thôi thì thêm mối dự phòng vậy,
Nhỡ thằng kia íu, có đứa thay ! hee hee

Huynh Phụng xin đừng chọc chị Di
Hãy để con tim nó "rủ rì"
Lỡ mai không được, chị ngồi khóc
Lại mượn tay huynh...lau mặt đi
Chân bước xa rồi... trời đổ mưa
Lác đác giọt rơi... mấy cho vừa
Mưa rơi ướt đẫm... vai em lạnh
Người xót xa lòng... trách trời mưa
Con cóc là cậu ông trời
Di lôl mang xuống di ngồi mần thơ
Cóc giận cóc đổ cơn mưa
Từ sáng tới tối,từ trưa tới chiều
(24-09-2012, 07:14 AM)kanguru Đã viết: [ -> ]Con cóc là cậu ông trời
Di lôl mang xuống di ngồi mần thơ
Cóc giận cóc đổ cơn mưa
Từ sáng tới tối,từ trưa tới chiều

Ai biểu Kan trốn mất tiêu
Để Di ngồi ngóng từ chiều đến... hôm nay 033
Trang: 1 2