Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn Đả Lôi Đài- Kỳ IX
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Xin người thương xót hãy thứ tha,
Mệt người đến nỗi vạ vật ra...
Làm tình làm tội người ta miết,
Từ nay xin kiếu, tởn đến già !
Tủi phận chẳng anh hùng
Đâu tình sánh thuyền quyên
Cứ gặp hôm mình vật
Là Lét chẳng chịu lên sad
Bậu đã đi rồi chung bước ai?
Tình ta nay lối đã chia hai
Kỷ vật ngày nao qua còn giữ
Ghi dấu ngày xưa chung gót hài
Vấn vít hồng trần bởi tại đâu?
Thế gian muôn kẻ hỏi ai nào?
Gian phu dám tưởng phô chân diện?
Tình nữ khôn lường trả ngọc châu
Thị Nở đôi lần quây váy tủi,
Chí Phèo một nhát rạch đời đau
Hà như thân bách mà xuôi mái,
Vật vã còn không sóng bạc đầu?
Tình ơi, sao dở dở ương ương?
Ngỡ rằng hùng dũng... thấy dương dương!
Cụ thể thì chưa thành đương sự,
Chửa đền chợ đâu đã đứt đường. crying
(28-08-2012, 09:39 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Ơi bác Lê Nam Trung
Tình em bác chịu không?
Nơi này em vật vã
Hận trách chẳng má hồng

rolling on the floor BGK là ai nhỉ?

Ơi Bác Hạc Đỉnh Hồng
Tình em bác chịu hông
Nơi này em mệt đuối
Vật vờ chốn phòng không 014

Iem viết giùm cho 4 huynh lun hee hee
Kỷ vật trao nhau tuổi học trò
Bao năm gì giữ úa màu tro
Tình trong sáng quá như trang vở
Để tháng năm qua chẳng nhạt nhòa
Hỏi thế gian
Tình là chi
Mà ai nửa chữ
"Nhâm nhi" không thành
Hỏi thế gian
Tình vỡ sao đành
Để ai vật vã
Viết quài mới được.... 8 câu.040
(28-08-2012, 10:01 PM)HânNhiên Đã viết: [ -> ]Hỏi thế gian
Tình là chi
Mà ai nửa chữ
"Nhâm nhi" không thành
Hỏi thế gian
Tình vỡ sao đành
Để ai vật vã
Viết quài mới được.... 8 câu.040

4 câu chỉ một chữ tình
Sao người lại để tự mình bẻ đi
8 câu chẳng đủ chữ "Y"
Sao đành vật vã viết đi... xóa nhòa... winking
Đau tình phút ấy chẳng ai qua
Hận kẻ mình lươn đến tận già
Xé toạc vài ba hình xoắn xuýt,
Vứt tung dăm sáu bộ lượt là.
Đêm ngày rủa xả: đồ… thú vật
Sáng tối kêu gào: kẻ thối tha.
Biết trước bà đem bà cắt sạch
Không thằng, chẳng chú, chỉ.. xăng pha. rolling on the floor
Trang: 1 2 3 4 5