Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lục bát lơ ngơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
ngồi nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một mưa ướt dầm dề tôi

ngồi co liếm vết thương đời
hai con mắt cúi bầu trời quạnh hiu

ngồi đây nhớ quá những chiều
người dưng..kì cục
(đánh liều)
hôn môi
mmxx
*
**
Buồn theo chiếc lá xa bay ..
Viết cả nỗi nhớ lên mây ..nặng lòng ..

Buồn vương lan khắp mặt sông..
Còn ai để đợi để mong sớm chiều..

Buồn..lặng một phút cô liêu ..
Khói đồng bảng lãng tiêu điều hồn hoang..

Buồn đưa em chuyến đò ngang ..
Sang sông áo cưới đôi hàng lệ rơi ..

Buồn chơi vơi.. buồn chơi vơi..
Thả người mê đắm .. một đời rêu phong..
Ngạo
*
**
Đò chiều cách bức màn mưa
Có con sáo nhỏ cũng vừa sang sông

Hoa cau rụng trắng trong lòng
Trầu ơi! Sao lại tình không hững hờ?

Em về buông áo mộng mơ
Rũ ngàn mong nhớ lên bờ nhân gian
Ai làm cánh gió đi hoang
Để hồn thiếu nữ ngổn ngang khối sầu?

Mai sau...
và cả ngàn sau
Lấy câu tình tự thuở nào... đợi nhau,
Dẫu mai khép nón qua cầu,
Hay mai...
là buổi dãi dầu pha sương?
Vẫn kia là giấc miên trường
Nhớ thương xin vỗ...mộng thường
Em,
Tôi!
Có con nhạn lẻ mang hờn
Bay từ phương nọ về đơm phương này
Ngày mưa mỏng,
mộng úa gầy
Lao xao sóng nhớ đọa đày lần khân.

Nhịp cầu sao gãy đoạn đành?!
Người chưng hửng đứng...
Ngỡ ngàng vực sâu!
Một dòng tâm tưởng xoáy sầu
Lan hoài trôn ốc tận đâu?
Mỏi mòn!
Trang: 1 2