Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài kỳ V
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Dòng người hối hả hòa vô
Riêng ta đứng lại với cô gái Mường
Hợp tan tan hợp lẽ thường
Nửa đêm lại thấy ra đường vắng tanh big green
Từ độ em đi bỏ ta rồi
Em về hợp phố anh chơi vơi
Từng đêm lệ đầm đìa gối nhỏ
Mỗi bước anh về sao đơn côi
Đêm đêm vẫn chắp tay cầu
Đôi ta hòa hợp khỏi sầu tim nhau
Mà sao em lại đi mau
Để ta cô độc sầu đau thế này???

Hơ hơ hơ
Chú Hợp ra đây bảo cái này
Em Hòa bác thấy cũng khéo tay
Hay là... chú nhỉ... băm rồi đấy
Chẳng nhẽ... khi nào... rứa đó! Ngây!

rolling on the floor
Quỳ Hợp nằm sát Quỳ Châu
Bao năm đá đỏ một màu tang thương
Tiễn bao trai tráng lên đường
Hòa vô một đội, gọi: Phường đào thuê.

*đá đỏ Quỳ Châu, tìm đâu ra đá màu những năm 90

rolling on the floor
Hớ bảo hôm nay đề khó đấy
Hai thằng hòa hợp sẽ về đây
Giúp cho tiện khí mình cao ngất
Giật giải ngàn đô khỏi phải cày
Khen cho Hớ chọn chữ Hòa
Hợp nên lão Bốn rất là sung ghê
Tứ tuyệt lão ấy một bề
Lật qua lật lại làm tê Thi lầu
Đàn ai hòa khúc oán cung sầu
Hợp cùng tiếng gió giữa đêm thu
Liễu kia buông cành sao ủ rũ
Ta u sầu nuốt cạn trăng thu
Đêm nay vật với thằng hòa
Ngày mai thằng hợp chắc là tiêu luôn
Thôi đành kiếm cớ để chuồn
Chứ không chịu nổi với phường quăng bom
Trăng cũ ta về dáng lã lơi
Chênh chao ánh sáng chiếu muôn nơi
Này em! còn nhớ câu tương hợp
Hòa cả lòng ta giữa đất trời?
Trang: 1 2 3 4