Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Nỗi niềm
Tác giả :
Tửu Thi
Đi đâu và biết về đâu nhỉ
Địa ngục? Thiên đàng? Cũng thế thôi!
Bướng bỉnh ta thằng trai hàng hải
Gan lì mà lại khóc, eo ôi!
Rượu ơi, không thể tìm quên được
Rượu cạn niềm đau vẫn chẳng vơi
Tuy chẳng ca trường nhưng "tuý ngọa"
Tỉnh ra chợt hỏi ‘"kỷ nhân hồi " ?
Bạc đen trong cõi đời ô trọc
Tri kỷ là ai dễ mấy người?
Trót để sầu tan trong chén rượu
Nhắp men sầu đắng tái tê môi
Đục trong mặc nước dòng Thương lãng
Vất cái phù du lại cuộc đời
Túi vẫn còn thơ bầu vẫn rượu
Thì say thì tỉnh gió trăng ơi!
------------------------------------------------------
* Tựa đề bài thơ do chúng tôi đặt.