Category : Thơ trữ tình
Em
Tác giả : goldenhand
Em như cơn gió vô thường
Miên man nhẹ thổi yêu thương tình đầu
Nhớ em thức trọn đêm thâu
Đọc dòng em viết dệt sầu tương tư

Em cười xuân chợt an cư
Làm ta một kiếp thẫn thờ chờ mong
Này em em có biết không
Nhớ em ta lặng ngồi trông một mình

Em khóc đất trời lặng thinh
Làm ta buồn tủi u minh một đời
Nhẹ nhàng em nói đôi lời
Mà ta chợt thấy đất trời ngả nghiêng

Em là quỷ em là tiên
Không em có lẽ ta điên ta khùng
Em như tinh tú muôn trùng
Vắng em trời đất mịt mùng hoang sơ

Em là mộng em là mơ
Có em hồn lạnh nên thơ nên tình
Em tựa nắng sớm bình mình
Nhẹ nhàng sưởi ấm tái sinh đời buồn

"Này em hãy lại gần tôi
Để tan thương nhớ, phai phôi bão lòng"