Category : Thơ trữ tình
Có phải sắp thu ?
Tác giả : Tửu Thi
Ta chơi vơi trong vòng quay cơm áo
Khi mùa Thu đáp nhẹ giấc miên man
Sương mù giăng quẩn quanh khóm cúc vàng
Nụ đông Quỳnh theo lạnh về đây sớm .

Dòng tâm thức chảy tràn những ước muốn
Bàn tay chai cố nét chữ nhẹ nhàng
Mãi phát họa cho mình chút huy hoàng
Mà hình như càng dệt càng cay đắng.

Tận tầm xa ngoài ngút ngàn biển vắng
Ngọn sóng bạc lạc lỏng giữa trùng khơi
Vó ngựa hoang hoài mộng đã rã rời
Không còn sức để về bên bờ cát .

Ta chơi vơi mảnh đời tay trắng lạc
Nhìn giòng trôi theo từng chiếc lá vàng
Buổi Thu sớm giữa cơm áo ngỡ ngàng
Nghe có chút xót xa từ đâu đến.