Category : Thơ trữ tình
Tạm biệt em
Tác giả : HVN
HVN gửi HPN (*)

Em mới về đây sao vội đi?
Nhìn em không nói kịp lời gì
Lầu thơ đêm vắng anh ngồi lại
Nghiêng hồn nốc cạn chén phân ly.

Đây những dòng thơ thoảng dỗi hờn
Mỗi lần xem lại mến em hơn
Thơ em trong vắt chưa vương lụy
Sao khiến lòng anh gợn chút buồn?

Mây gió giang hồ không lối hẹn
Mà ta đôi nhánh lục bình trôi
Về đâu? Sông nước mênh mang quá!
Sao biết tìm nhau giữa biển đời?

Anh ước lòng em mãi trinh nguyên
Hãy rũ vào đêm những muộn phiền
Để những dòng thơ em sẽ viết
In dấu niềm vui trên môi em.

Em ạ! Ngày xanh vẫn rất dài
Ánh hồng còn ở phía tương lai
Anh gửi một lời khi giã biệt:
"Xin em đừng có vội... yêu ai!"

----------------------------------------

* Theo ước đoán của chúng tôi, HPN có lẽ là nữ sĩ Hoàng Phi Nhung.