Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Gửi Tường Vân
Tác giả :
Hồ Thiết Hoa
Em hãy là em, của hôm nay
Với nụ cười duyên nhựa sống đầy
Tim ai dù héo nhưng còn đập
Vẫn còn tha thiết yêu mê say
Em hãy là em của hôm nay
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày
Buồn đi vui ở cho lòng nhẹ
Hạnh phúc bên mình em có hay?
Anh cũng đang buồn cho chữ duyên
Năm tháng xa rồi vẫn cuồng điên
Nhưng người còn sống còn hy vọng
Vẫn ấp ôm hoài giấc mộng tiên
Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Trái tim lầm lỡ có u sầu?
Có nghe thổn thức khi chiều vắng?
Có biết nơi này có kẻ đau?
Anh sẽ xây đời, xây tương lai
Giấc mộng tang bồng thỏa chí trai
Hùng tâm tráng khí cho ngày mới
Vững tin hạnh phúc cho hôm mai!
---------------------------------------
* Bài thơ này tác giả viết tặng nữ sĩ
Tường Vân
.
* Tựa đề bài thơ do chúng tôi đặt thêm vào.