Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Trường thi khúc 1
Tác giả :
Thiếu Văn
Uh em ah, thơ cứ buồn như thế
Tại vì ta cũng có vui bao giờ...
Thơ chết lặng giữa điệu trầm tan tác
Mạch thơ vui tan chảy giữa u buồn
Thơ nhạt nhòa đưa trở lại cô đơn
Thơ tím tái nhớ nhung sầu khắc khoải
Thơ lạc lối trong rừng xanh mê mải
đắm linh hồn trong cõi mộng hoang sơ
Thơ mơn man dòng suối ngọt vỗ bờ
mạch yêu ấy còn đâu nguồn khát vọng
Thơ cuồn cuộn sóng bạc đầu gió lộng
thét gào vang u uất biển mây mù
Thơ thẹn thùng gửi chút tình viễn du
vượt bão tố mang Yêu về cho Pé
Thơ da diết trong ngực trầm tươi trẻ
tiếng thở than quạnh quẽ những đêm sầu
Thơ ru mình những ngày tháng không nhau
xây mộng mị vực hồn ta sống tiếp
Thơ tê tái nhưng thơ là bất diệt
là tri âm là bạn hữu rất hiền
Thơ cho Em, hay thơ là của riêng
là xúc cảm thẳm sâu hồn giữ kín
Thơ - tiếng khóc buổi biệt ly bịn rịn
là lệ rơi nặng trĩu tấm vai gầy
Thơ nặng nề như tiếng nấc chia tay
Em mắt ướt vẫn nén cười lưu luyến
Thơ điên cuồng khi lòng ta mỏi mệt
và bi ai, oan nghiệt xót xa cùng
Thơ điêu tàn câu lục bát vỡ tung
run rẩy thét điệu sầu tư lạc nhịp
Thơ nâng đỡ linh hồn ta bước tiếp
cũng đập tan những ước vọng xa vời
Thơ dịu dàng thắp lửa sáng đêm trôi
cũng tàn nhẫn dập vùi hi vọng ảo
Thơ mê mẩn tình tang cùng tiếng sáo
hát vi vu theo những khúc mê cuồng
Thơ say mềm say khướt gọi yêu thương
trao tình tứ nụ hôn thầm say đắm
Thơ bạc bẽo chỉ gieo hoài sắc trắng
của buồn đau tang tóc thuở chia ly
Thơ rực lên màu hồng thắm diệu kỳ
ngày tao ngộ xuân thì chưa lỗi hẹn
Thơ u ác khi lòng Em nấc nghẹn
vì thương đau, giận dỗi với ghen hờn
thơ đau buồn thơ thẩn với cô đơn
nỗi oan ức ai thay lòng cho tỏ ?
Thơ tươi sắc khi tình ta còn đỏ
Ta còn yêu và Em cũng còn yêu
Thơ dịu dàng gửi nhung nhớ thật nhiều
Và thơ ấy, trọn đời thơ bất diệt
Vì lẽ đó ta yêu thơ da diết
Thơ cho Em vĩnh viễn sẽ xanh màu
Thơ cho Em vĩnh viễn sẽ thương đau
Cho đến lúc gặp lại nhau, Em nhé