Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Thay lời tình xa
Tác giả :
Tửu Thi
Trở về với lục bát xưa
Hồn lay động chuyện nắng mưa thuở nào
Bao năm như nước qua cầu
Gọi người, người ở nơi đâu hỡi người
Gầy tay nhặt lá vàng rơi
Viết câu lục bát thay lời tình xa
Đông nghiêng vai, đón chiều tà
Ngẩn ngơ cánh bướm, thềm hoa rụng rồi
Nhớ nhau, có nhớ người ơi
Tìm nhau lạc cả một trời khói sương
Trông xa xa, cuối nẻo đường
Bóng ai gánh nỗi đoạn trường nặng vai
Cũng vì mấy lọn tóc mai
Cớ chi sợi vắn, sợi dài, trái ngang!
Đông còn đây, vẫn chưa tàn
Đương không bỗng sợ Xuân sang, giật mình!
Trở về với lục bát tình
Tình đâu chẳng thấy, riêng mình xót xa
Thôi thì... một chút gọi là...
Tiễn nhau vạn dặm quan hà, lòng đau
Bài thơ lục bát nhớ nhau
Viết cho người một lần nào tôi yêu
Cay cay mắt, sợi khói chiều
Trách Đông rét lá, hắt hiu đất trời
Cố nhân ơi, cố nhân ơi
Bài thơ tôi viết thay lời tình xa...