Category : Thơ trữ tình
Viết cho Em
Tác giả : Tú Yên
Đời sao lắm nỗi đoạn trường
Truân chuyên một kiếp má hường, tóc xanh !
Ừ thôi ! Là những mong manh...
Yêu thương là thoáng loanh quanh cho người !

Chị đi về nẻo mù khơi...
Em trông theo mãi lòng chơi vơi sầu !
Buồn vì đâu ?! Hận vì đâu ?!
Kiếp người cứ mãi trôi mau qua đời !

Chị là cơn gió xa vời
Em như đứa trẻ, nụ cười ngây ngô
Bên em chị thoáng mơ hồ...
Tình như làn gió bên bờ sóng xô ?

Ừ thôi ! Là một giấc mơ !
Mong cho hết kiếp ơ hờ trần gian !