Category : Thơ trữ tình
Ngày rơi
Tác giả : Tú Yên
Ngày hôm qua thì đã là quá khứ
Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy những bâng khuâng !
Tờ lịch rơi - Và hồn ta trôi mất...
Để lại trong tim - tiếc nuối đến bao lần !

Người vô tâm ? Hay là ta không thật...
Dấu cõi lòng trong mặt nạ thời gian
Rồi thầm trách sao lòng ai quay quắt...
Cho ta chơ vơ với những thoáng mơ màng !

Thì cứ ném ! Luân hồi luôn sẵn đợi
Ngày dần xa - Năm tháng cũng dần qua
Ừ ! Thì đấy - đời ta là tờ lịch...
Rồi sẽ rơi...rơi hết những mặn mà !!