Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Thơ em
Tác giả :
Hoàng Phi Nhung
Em làm thơ buồn chẳng do anh
Do tình ta đắng lá xa cành
Do lòng héo hắt tràn nắng hạn
Cần thơ tưới mát cõi lòng xanh
Em làm thơ buồn vì mây trời
Mây về phương ấy gửi đôi lời
Này anh có nhớ người em nhỏ
Bài thơ em viết dành tặng anh
Em làm thơ buồn chẳng bởi hoa
Vì hoa tím thắm sắc chiều tà
Rồi chợt một chiều hoa vụn vỡ
Hương sắc theo gió nhạt nhòa xa
Em biết làm thơ bởi tình mình
Ai ơi quên lời hẹn trung trinh
Thơ ngây tan biến em buồn hận
Nhờ gió mang đi nốt chút tình