Category : Thơ trữ tình
Bích lệ
Tác giả : Thiếu Văn
Lệ đan sa...
Em giật mình ngoảnh mặt
dấu hàng mi
đã ướt đẫm nhu mỳ...


Mắt bồ câu
Em rơi dòng bích lệ
Rèm mi buồn tuyệt thế đẫm u sương
Bờ môi hồng vỡ vụn nỗi bi thương
Dưới ánh lửa...

...
.

... tà dương...
... se nỗi nhớ...

...
.

Ta vô thức
lặng nhìn Em nín thở
Ngắm giọt buồn tan chảy giữa hư không
Lửa si tình cháy lịm giấc mơ hồng
Nơi góc nhỏ khuê phòng Em thổn thức

Ngân da diết
tiếng thở sâu vòm ngực
của trinh nguyên trong trắng nấc liên hồi
Khóc vô bờ...
mặc kệ nỗi đơn côi
Rồi len lén
dấu lệ buồn bên gối...

Ta nghe khóc...
... thẳm sâu lòng...
... nén vội...
Rung tay buồn
gạt nỗi nhớ xa xôi
Dỗ dành Em
cho hồi thức nụ cười
cho kiều mị nở trên viền môi nhạt

Gửi yêu dấu
theo lời trăng khẽ hát
đến trao tay thơm ngát dáng tiểu kiều
Giọt thời gian lặng lẽ chảy vô ưu
rơi rớt nhỏ cho tình thơ chờ mãi...

Em nao nức
tấm trinh lòng mê mải
Gắng gượng cười đan lại nụ si mê
Gạt ưu tư vương sót gót câu thề
Trên khóe mắt...

... còn lưu...
... dòng bích lệ...