Category : Thơ trữ tình
Quê hương chờ đợi
Tác giả : muoimuoixauxi
Xa cách bao năm người trở về ...
Chiều nay ra đón đợi triền đê
Bươm bướm , chuồn chuồn chao cánh mỏng ..
Gió lồng nghiêng bóng đỉnh An Khê ...

Kỷ niệm ngày xưa, em vẫn mang
Con đường đi học vẫn thênh thang
Tung tăng đùa giỡn .. cười khúc khích
Nói hết làm sao .. trong tấc gang ..

Trên bến sông, ngày ta biết nhau
Anh đi trước, em chạy theo sau
Trò chơi đám cưới cô dâu nhỏ ...
Mơ ước... trọn đời luôn bên nhau ..

Đêm nay mình ngồi dưới sương trăng
Kể chuyện buồn -vui - chuyện nhọc nhằn...
Đêm nay, em mong trời đừng sáng...
Không sợ ai làm chia - cách ngăn ..

Xa cách bao năm, bao đổi thay
Quê mình đẹp lắm anh có hay ...
Về đây ta nối thời thơ ấu
Xây lại quê hương với tháng ngày ..!


* Tựa đề bài thơ do chúng tôi đặt.