Category : Truyện ngắn
Đôi khi !
Tác giả : thangdiennhat
Mưa!

Hắn không cảm thấy được cái lạnh qua khung kính. Một cơn ho kéo dài cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn. Cái cảm giác không điện thoại không máy tính đôi khi cũng làm cho hắn có cảm giác dễ chịu một sư thư thả.

Mưa!

Vậy là ngày thứ bảy không nhận được lời chào thân thuộc, không được thấy mặt cười và không có những lời đùa. bực mình vớ điện thoại nhắn tin. Dẫu đã lâu rồi không dữ thói quen liên lạc qua điện thoại.

"Anh thật tệ, tại sao người yêu em khi em cần thì họ lại không đến nhỉ."

Mưa!

Người ta tiễn hắn về nghĩa trang. Không gian trầm mặc hắn đi thanh thản nhẹ nhàng trên môi vẫn thoảng nụ cười.

Mưa!

"Vẫn luôn có quyền nghĩ xấu cho người khác còn mình nghĩ xấu về họ cũng là một cái quyền"

Giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng câm lặng vậy là suốt cuộc đời này nàng mang theo cái ý nghĩ xấu và sự dằn vặt trong lòng.

Mưa !

Đôi khi lâu ngày không có thông tin thì nên hỏi thăm nhau đôi khi chỉ cần qua một người bạn.

Mưa !