Category : Truyện ngắn
Thói đời
Tác giả : kenjii
Hắn cặp kè một cô bạn gái xinh đẹp bước ra từ quán bar, một thế giới ăn chơi đầy tiền bạc. Trên mình hắn khoác lên những bộ quần áo đắt tiền, những thứ mà chỉ những người được gọi là "đại gia" mới mua được. Cả hai bước vào một chiếc xe hơi bóng loáng để về nhà sau một đêm ăn chơi xoa đoạ. Ngồi trên xe hắn tiếp tục uống rượu, loại rượu đắt tiền và có những hành vi âu yếm với cô bạn gái của hắn. Hắn cảm thấy mình thật là người sung sướng nhất thế gian.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng, dù nhìn thế nào thì nó cũng thật uy nghi, lộng lẫy. Hắn chập choàng bước xuống xe với sự dìu dắt của cô bạn gái, cả hai tiến về phía cổng của ngôi biệt thự... Từ xa, một cậu bé tay cầm xấp vé số nhìn thấy hắn vội vàng bước tới. Trong đầu cậu bé chỉ có một suy nghĩ là mong gặp được khách hàng sộp thế này sẽ bán được nhiều vé số, để mau mau về nhà.

- Chú mua dùm cháu vài tờ vé số đi chú... đi chú..

Hắn đưa mắt nhìn cậu bé với vẻ khinh khi và nhếch miệng cười:

- Tao mua vé số làm gì, tiền trúng độc đắc cũng chẳng bằng số tiền một đêm ăn chơi của tao nữa,haha... cút đi thằng nhóc.

Hắn nói xong rùi bỏ đi vào nhà, bỏ mặc ngoài tai những lời năn nỉ của cậu bé bán vé số tội nghiệp. Cánh cổng cao to của tòa nhà khép lại kín kẽ giữa màn đêm yên lặng như chính sự vô tình của hắn. Hắn và cô bạn gái bước vào phòng, tiếp tục vui chơi và chìm vào giấc ngủ...

......

Nửa đêm, trời trở lạnh. Hắn với tay kéo tấm chăn rách rưới đắp lên người để tìm một chút hơi ấm. Căn gác nhỏ quá chật chội nhưng cũng không thể làm cho hắn thêm ấm áp... Nhưng hắn vẫn tiếp tục ngủ say sau một ngày làm việc phụ hồ vất vả, hắn cần có sức để mai tiếp tục công việc kiếm cơm hằng ngày và hắn lại tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng giàu sang của mình...