Category : Truyện ngắn
Hoa
Tác giả : thangdiennhat
Gã dừng xe trước gánh hoa, ngay trước ngõ nhà nàng, nàng bảo gã đợi ở ngoài.

- Chú chọn hoa khéo thế. Chắc cô ấy vui lắm chú nhỉ ?

Hắn nhìn cô bé cười không nói. Nhìn đồng hồ còn hơn 10 phút, hắn hỏi một câu bâng quơ :

- Nhà bé trồng hoa hả ?

- Vâng cháu bán ở đây còn mẹ cháu bán ở trước trường, nhà chỉ hai mẹ con. 8/3 phải tranh thủ chú à.

Một chiếc xe lướt qua mặt gã hai thằng oắt con bóng bẩy sành điệu dừng lại. Một thằng bước tới gánh hoa.

- Chọn cho bó đẹp vào
- ...
- Bao tiền ?
- ...
- Mày có tiền lẻ không, tao toàn tiền chẵn.

Nói rồi thằng oắt cầm hoa đi nhanh về phía chiếc xe đang đợi. Vừa qua khỏi mặt gã thằng oắt nháy mắt với thằng kia miệng buột ra câu :

- Đi !

Gã vất xe lao ra. Bộp ! Thằng oắt lãnh nguyên cả bó hoa vào mặt cộng thêm một cú đạp. Thằng oắt chúi nhủi bỏ chạy.

Gã phủi tay và từ từ quay lại, nàng đứng đó từ khi nào, xinh đẹp lịch lãm và tri thức, mặt nàng xụ xuống, gã nhìn bó hoa nát bét trên tay :

- Anh làm gì với vậy, đúng là đồ đa đoan, chuyện của họ mắc mớ gì anh, đồ anh hùng rơm.

- Thì...

Nàng vùng vằng quay đi. Cô bé cầm vội bó hoa mới dúi vào tay gã :

- Xin lỗi cô ấy đi chú, cháu không lấy tiền.

Gã rút bóp lôi hết tiền bỏ vào gánh hoa. Cô bé cuống cuồng nhặt trả, gã cười đặt nhanh bó hoa lại :

- Bó này không được bán cầm về cho mẹ nghe.

Gã lên xe phóng đi. Gã mỉm cười một ngày 8/3 ý nghĩa và may mắn. Hắn chợt nhận ra nàng không cần bó hoa của hắn và hắn cũng không cần phải tặng hoa cho nàng nữa. Nàng đã là một bông hoa hữu sắc vô hương.