Category : Thơ trữ tình
Tình chết
Tác giả : Uyên Uyên
Ngày hôm qua
Khi nắng tắt cuối đường hoa tím rụng
em bâng khuâng đếm từng hạt mồ côii
Giữa biển người ! hoang lạnh lắm anh ơi
Giot nắng tắt bên đời hiu quạnh

Trái tim em!
Hơn một lần giá lạnh
Câu yêu đương , lãng tránh tuổi thanh xuân
Giữa hai chiều thực ảo lưng chừng
Nghe côi cút !
Niềm riêng ai có tỏ?


Thôi nhé anh !
Tình kia giờ bỏ ngõ!
Em quay về với góc nhỏ đời em !
Nghe xa xăm một nỗi nhớ êm đềm
Nghe đau nhói trái tim người quay gót

Rôi ngày mai..
Khi bình minh gọi nắng về từng giọt
hạnh phúc nơi anh ! ấm áp nét thiên đường
Đừng nhớ về em - một thoáng yêu thương,
Tình yêu chết ! đừng vấn vương người nhé !