Category : Thơ trữ tình
Chiều thương
Tác giả : HVN
Có những dòng sông chảy lững lờ
Những cánh lục bình trôi bơ vơ
Những buổi chiều êm không người đến
Những tình dang dở kết thành thơ.

Có những ngày xưa đôi sánh đôi
Và những mùa đông ấm nét cười
Tên anh em viết trong tim đó
Như ngàn tiếng vọng lúc xa xôi.

Em ngỡ tình anh như biển lớn
Mà em là cánh lục bình thôi
Theo hết dòng sông về cuối sóng
Bẽ bàng đâu thấy vạn trùng khơi.

Anh có còn thương mong gì không?
Có biết em đang giá buốt lòng?
Chiều nay em hát bên sông vắng
Gửi lời yêu cũ đến mênh mông.