Category : Thơ trữ tình
Đường xưa
Tác giả : Tường Vân
Em lại bước trên những con đường
Có dấu chân anh những ngày nắng đổ
Có những niềm vui giữa nhọc nhằn gian khổ
Có giọt nước mắt buồn trong buổi chia ly

Em lại hát bài Nụ hôn biệt li
Khi đi trên đường nồng hương sứ trắng
Phố xá thân quen ôm bờ kênh vắng
Của thưở ban đầu mình dạo bước trong mưa.

Con đường ấy đã được gọi đường xưa
Như em trong anh là mối tình đã cũ
Kí ức hương đêm khi phố phường say ngủ
Se sắt gió cuối mùa riêng nỗi nhớ trong em

Con đường ấy đã trở thành đường xưa
Dẫu em với anh không là người xưa nữa
Bất chợt những vui buồn có khi nào anh nhớ
1 con đường không ướt dẫu trời mưa.