Category : Thơ trữ tình
Trăng xưa
Tác giả : Hồ Thiết Hoa
Lầu xưa ai đắp ai xây
Mộng xưa ai dệt ai may cõi tình?
Phải chăng mình mộng với mình
Để thơ nát chữ, bóng hình nhạt phai!

Em hoài trăn trở tương lai
Anh cùng tiếc nhớ thơ ai hôm nào
Trùng dương sóng cuộn dâng trào
Lòng mơ còn mãi cồn cào chữ mong…

Lầu xưa người ấy bỏ công
Trăng xưa người ấy còn không nỗi niềm?
Bến xưa còn bóng con thuyền
Chị Hằng ngày ấy còn duyên cuội già?

Một ngày rồi một ngày qua
Nàng Trăng đi lạc bỏ ta một mình…

------------------------------------------------------

* Tựa bài thơ này do chúng tôi thêm vào.