Category : Thơ trữ tình
Xin đừng...
Tác giả : muoimuoixauxi
Có phai? không... em muôn đời mãi mãi ..?
Như trăng thanh treo đỉnh núi bình yên
Như liễu xanh tha thước dáng dịu hiền
Như ý nghĩ của lòng anh, kể lể ???

Quá khứ buồn giờ còn là hoang phế
Đã chôn sâu vào huyệt tận năm tàn
Tìm chi anh... khơi lại chuyện dở dang
Cho lòng đau, tuôn tràn câu dấu ái...

Em với người... hai nửa hồn xa ngái
Từ chia ngăn ngõ hẹp lối chung đường
Thì thôi nhé đừng ôm mộng khói sương
Đừng hóa kiếp vào thơ em tìm đến...
---------------------------------------------------

* Tựa bài thơ do chúng tôi đặt.