Category : Thơ trữ tình
Cover
Tác giả : Rikimaru Kenji
Giữa khuya vắng nghĩa trang đêm gọi gió
Mảnh trăng sầu vàng võ vỡ không gian
Cỏ cây lặng im run rẩy phút giây tàn
Như than khóc dở dang một tình kiếp..

Juliet ! Juliet !

Nàng thiếu nữ nằm đó với giấc ngủ nồng lịm
Nét xuân thì phai sắc mộng ngàn năm
Môi thoảng nghẹ chút hương khói xa xăm
Cho rực cháy đóa hoa tàn..
..vụt tắt..
Màn đêm gầy oán than bỗng nín bặt
Vị triền miên vương khóe mắt tan mềm
Tất cả đều trầm nghẹn..
Im lặng đến ái êm..
Giữa khoảnh khắc lãng quên dòng thực tại..

Mưa bất chợt !
Buốt căm và tê tái !
Gội rửa huyết tình,tuôn chảy tiếng yêu đương
Romeo !
Chàng trai trẻ quỵ ngã giữa gió sương
Cho thiên mệnh tang thương màu bạc bẽo
Rớt bên đời,"nụ biệt ly" khô héo
Dạ khúc sầu tan tác mảnh hồn đau
Nghe "lệ vũ" say khướt nhuốm đêm thâu

Gạt ngang men đắng hồn điên dại bật khóc

Khóc cho một số phận !
Khóc cho một kiếp tình !
Đớn đau thay !

Đêm..
Mưa gió vần vũ những dòng kinh
Chúa khắc khoải gục mình trong lặng lẽ
Chỉ còn cha Lau-ren..và từng lời tụng cầu quạnh quẽ
Chậm đều mông lung văng vẳng dưới mưa buồn...