Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Có phải
Tác giả :
Tú Yên
Có phải rằng ta vốn thẫn thờ ?
Nên chi vẫn lắm nỗi lơ ngơ...
Cứ mơ, cứ mộng rồi mơ mộng
Ngơ ngẩn bao ngày...thơ lại thơ !
Ta tự hỏi...Có mình chi thế nhỉ ?
Có phải là...để thử thách gian nan ?
Cuộc đời buồn nhiều vất vả lo toan
Có phải để...Ta lớn thêm một chút ?!
Ta tự hỏi...phải làm gì những lúc...
Tâm hồn ta là khoảng trống mênh mông ?
Có phải chăng...chỉ như nước ngươc dòng...
Than khóc mãi cùng dòng sông cô quạnh ?!