Category : Thơ trữ tình
Nói với muội muội
Tác giả : thangdiennhat
Ừ thôi nhé, về với chồng đi muội
Mặc kệ huynh mong ngóng mỗi buổi chiều
Mặc thơ huynh lỗi nhịp với vần yêu
Và chấp nhận nên duyên cùng vần đợi

Về đi muội để mình huynh chới với
Tay buông lơi trên phím đàn chùng
Và say mềm với nỗi nhớ mông lung
Bước lạc lõng trong cõi đời kiêu bạc

Ừ thôi nhé ta hẹn nhau kiếp khác
Sẽ cùng nhau gieo nốt vần yêu
Và không còn mong nhớ những buổi chiều
Vì khi đó huynh sẽ là chồng muội.

-------------------------------------------------

Thì thôi nhé , muội đi ..huynh ở lại
Không buồn đâu .. chỉ một thoáng mưa sầu
Thơ là thơ - lòng với lòng xa ngái
Ảo ảnh mờ ..nào có được bền lâu ?


Thì thôi nhé , muội về căn phòng vắng
Chép bài thơ huynh viết tặng hôm nào
Rồi thao thức với mình từng đêm trắng
Ép vào lòng kỷ niệm thoáng trôi mau ..


Muội đi rồi , nơi ấy có vui không ?
Chiều nghiêng nắng cùng ai người đối ẩm
Ly rượu đắng ..bài thơ .. nghe lạ lẫm
Lưng chừng say chếnh choáng đến mênh mông ..!!!

Muội về nhé ! bến yên bình chồng vợ
Xây đắp tình cho trọn nghĩa phu thê
Trã lại huynh những gì còn nặng nợ
Không sương giăng ..mưa .. gió ..rủ nhau về ..!