Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Tôi về
Tác giả :
Tú Yên
Đua chen hai chữ Sắc - Tài
Hồng nhan bạc phận, mãi hoài truân chuyên !
Trời cao đày đọa thuyền quyên !
Lá lay con tạo xoay chuyền qua tay !
Thương nhau năm rộng tháng dài
Hỡi người Quân tử - Trang đài nơi đâu ?
Lòng người bể thẳm vực sâu
Chỉ là hư ảo sắc màu thời gian !
Ai làm nên nỗi bẽ bàng ?
Ai gây lắm cảnh phủ phàng lầu Thơ ?!
Trần gian rồi cũng chơ vơ...
Đeo mang chi được mà mơ tháp ngà !!
Duyên Thơ vừa mới mặn mà
Ý Thơ đã vội lìa xa mất rồi !
Tôi về ! Góp nhặt Thơ Tôi...
Tôi về nuốt lệ bẻ đôi tình nồng !
Mơ chi duyên thắm, chỉ hồng
Chỉ là một chút nỗi lòng nàng Thơ
Thơ ơi ! Tôi vẫn đợi chờ...
Thơ ơi ! Sao mãi mịt mờ chân mây ?!
Còn chi đâu nữa mà xây
Lầu Thơ tan nát, mộng đầy... vèo bay !!