Category : Thơ trữ tình
Nỗi nhớ
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Se sắt nắng nghiêng nghiêng bờ thương nhớ
Ai vội vàng kéo lưới mảnh trăng trôi
Để đêm đêm có kẻ khóc đơn côi
Biền biệt tiếc mảnh trăng vàng ký ức.

Nghe gió hát điều chi mà da diết
Chuyện sương chuyện lá chuyện chúng mình
Chuyện ngày kia có hai kẻ người dưng
Đem buộc nhớ chung vầng trăng cổ tích

Mắt nhung mềm lướt xôn xao ngõ vắng
Cõi lòng anh đã khép tự bao giờ
Người trở về tựa dệt nắng thành thơ
Tình bảng lảng dường như tình chưa có

Ta ngóng chi một vầng trăng chẳng vẹn
Khi khuyết khi tròn, mất hút giữa bình minh
Như anh, như em tình vọng đến mông lung
Nhớ tha thiết, vẫn bảo là chưa nhớ...

--------------------------------------------------

* Tiêu đề bài thơ do chúng tôi đặt.