Category : Thơ trữ tình
Em không còn là em ngày cũ
Tác giả : Tường Vân
Không còn anh như ngày xưa
Em bàng quan tất cả
Này gió, này mây, này hoa này lá
Những đêm hè không bóng trăng trôi...

Không còn anh, ngày tháng quá lẻ loi
Cành cúc dại dấu tiếng cười khe khẽ
Đường em qua tiếng guốc khua rất nhẹ
Sợ làm bừng dậy dấu chân xưa...

Không còn anh, trời lúc nắng lúc mưa
Như cô gái hai mươi dỗi hờn đỏng đảnh
Biển lùi xa, gió còn mang hơi lạnh
Đêm về... em một bóng co ro...

Không còn anh như ngày xưa
Em không là em nữa...
Không là em ngày xưa...
---------------------------------------

* Tựa đề bài thơ do chúng tôi đặt thêm vào.